Chỉ một người giúp được

ANTĐ - Một người đàn ông tay trắng dựng nên cơ nghiệp, song vì kinh tế khó khăn, trong bối cảnh suy thoái chung, doanh nghiệp do ông ta làm chủ bị phá sản. Mất hết tất cả tiền bạc, vốn liếng, ông ta không nuôi nổi vợ con, buộc phải bỏ nhà sống lang bạt ngoài đường. Ông ta lúc nào cũng nghĩ đến sự thất bại ấy, nên ngày càng chán nản, tuyệt vọng, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết.

Trong một lần tình cờ, ông ta đọc được cuốn sách có tiêu đề “Lòng tự tin”. Cuốn sách đã đem đến cho ông một chút dũng khí và cả niềm hy vọng, vì thế ông quyết định đi tìm tác giả cuốn sách ấy để mong sẽ tìm được những lời khuyên bổ ích.

Sau khi nghe hết câu chuyện của vị giám đốc sa cơ, tác giả cuốn sách nói: “Giá như tôi có thể giúp gì cho anh, nhưng thực ra tôi không có khả năng gì để giúp anh được”. Người đàn ông tỏ ra vô cùng thất vọng, cúi đầu buồn bã, tưởng như vậy là cuộc đời mình chấm hết. Không ngờ, tác giả cuốn sách lại nói: “Dầu vậy, nhưng tôi có thể giới thiệu anh với một người, chắc chắn anh ta sẽ giúp anh vực dậy được”.

Nói xong, tác giả đưa ông ta đến trước một tấm gương lớn, chỉ vào hình phản chiếu trong đó: “Trên thế gian, chỉ người này là có thể giúp anh đứng dậy. Anh hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm và hiểu được anh ta, chỉ có thế, anh mới không trở thành một kẻ bỏ đi”. Người đàn ông đến gần chiếc gương, quan sát hồi lâu, rồi bỗng nhiên oà khóc.

Mấy tháng sau, tác giả cuốn sách gặp lại vị giám đốc sa cơ trên phố, suýt nữa thì không nhận ra kẻ lang thang nhếch nhác hôm nào. Ông ta bước đi một cách nhanh nhẹn, dứt khoát, đầu ngẩng cao, áo quần ngay ngắn. Sau hôm đó, ông đã xốc lại bản thân, xin được vào làm tại một công ty với mức lương kha khá và bắt đầu tìm được hướng đi để giành lại sự thành công. “Nhất định một ngày tôi sẽ tìm lại ông, để cảm ơn vì ông đã giúp tôi tìm lại được lòng tin, tìm lại được con người đích thực của mình”, ông phấn chấn nói với “ân nhân”.