Trung Quốc:

Chỉ có một tay, thầy giáo dũng cảm cứu người

ANTĐ - Bị tàn tật từ bé, nhưng thầy hiệu trưởng chỉ có 1 tay ở trường tiểu học thành phố Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu người đuối nước.

6h sáng 30-10, thầy Cung Kim Xuyên, hiệu trưởng trường tiểu học Thành Đông đang tập Thái Cực quyền bên bờ sông, chợt nghe tiếng hô hoán có một bà cụ sảy chân ngã xuống nước. Thầy Xuyên lập tức bỏ giày, nhảy ngay xuống sông, bơi ra nơi bà cụ đang chới với cách đó chừng 70m.

Thầy Xuyên trong một giờ lên lớp

Nước sông khi đó rất lạnh, tuy nhiên trong đầu thầy Xuyên chỉ có duy nhất ý nghĩ phải cứu người. Khi tiếp cận được bà cụ, thầy Xuyên đã dùng nửa cánh tay còn lại giữ cơ thể bà lão, dùng cánh tay lành lặn khoát nước bơi vào bờ an toàn. 

Sau khi làm việc tốt, thầy Xuyên đã lặng lẽ bỏ đi, không muốn ai biết tên mình. Tuy nhiên, bà cụ suýt chết đuối, sau khi bình phục, cùng gia đình đã dò hỏi khắp nơi và tìm đến cảm ơn.

Ngay lập tức, thầy Xuyên được cư dân mạng ca ngợi như một anh hùng. Được biết, thầy Xuyên mất tay phải từ khi còn nhỏ, hiện 59 tuổi nhưng đã có 40 năm gắn bó với nghề dạy học.