Chào năm mới, có gì vui thế…

(ANTĐ) - Trùm Sò ngân nga: - Chào năm mới có gì vui thế, hỡi em yêu mà má em đỏ dậy, như…

Chào năm mới, có gì vui thế…

(ANTĐ) - Trùm Sò ngân nga: - Chào năm mới có gì vui thế, hỡi em yêu mà má em đỏ dậy, như…

Hến đỏ bừng mặt: - Bác Trùm hôm nay đọc thơ hay quá, em nghe quen quen.

Ốc: - Bác Trùm Sò lấy theo ý thơ của Tố Hữu, nhà thơ cách mạng.

Nghêu: - Nghe rạo rực xuân về. Lòng người phơi phới. Kỳ diệu thay mùa xuân. Năm 2009 đã qua, biết bao khó khăn, gian khổ, buồn vui cũng đã qua…

Trùm Sò: - Năm qua, anh chị em chúng ta đã có tới hơn 300 bài “tách trà sáng”. Mỗi sáng một câu chuyện góp cho đời. Nghĩ mình cũng có ích.

Ốc: - Chúng ta bàn tán, phân tích, nhắc nhở, ngợi khen đủ cả. Không hiểu dư luận bạn đọc thế nào?

Hến: - Bạn đọc nhiều người thích, vì tiểu phẩm này đã nói đúng, nói trúng những vấn đề bức xúc xã hội với tinh thần góp ý, phê phán, xây dựng…

Nghêu: - Cũng có bài… nhạt, chậm so với tình hình…

Trùm Sò: - Phần nào yếu, năm nay điều chỉnh. Nhưng tinh thần chung… chúng ta là… ong.

Hến: - Sao lại ví… em là ong.

Nghêu: - Hiểu ý bác Trùm Sò rồi. Đất nước khởi sắc như vườn hoa thơm muôn hồng, nghìn tía. Ong-chúng ta hút nhụy. Mang mật ngọt cho đời.

Ốc: - Với lại hoa mà không có ong, bướm bay lượn thì hoa cũng… buồn.

Trùm Sò: - Mọi người nói đúng một nửa thôi. Ong còn có nhiệm vụ… đốt

Ốc: - Ái chà. Đau quá. Năm mới mà đốt à?

Hến: - Đạo diễn Đặng Nhật Minh vừa hoàn thành bộ phim “Đừng đốt” dựa theo cuốn nhật ký của bác sỹ Anh hùng Đặng Thùy Trâm. Ý tứ là bản thân cuốn nhật ký đã có lửa. Ngọn lửa của lòng ngay thẳng, chính trực, yêu đời, có lý tưởng.

Nghêu: - “Ong” của chúng ta đốt những thói hư tật xấu, những điều chướng tai gai mắt còn tồn tại trong cuộc sống. Cái sự “đốt” này cũng có... lửa.

Trùm Sò: - Nào, cô Hến, hãy mở chai rượu vang Thăng Long, ta nâng cốc  chào mừng Thủ đô ta nghìn năm tuổi. Chúc mừng bạn đọc của chúng ta ở mọi miền Tổ quốc, biên cương, hải đảo xa xôi, một năm mới hạnh phúc, hanh thông và thắng lợi.

Đào Cốc Lục Tiên