Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát?

ANTĐ - Trời đã vào thu, xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất - Hà Nội) vẫn phải chịu đựng cơn khát nước sạch đã kéo dài nhiều năm qua. Chàng Sơn có 7 thôn, trên 2.000 hộ với 9.000 nhân khẩu. Hơn chục năm nay, có đến 2/3 số hộ trong xã thiếu nước. Số giếng nước có mạch tốt trong xã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều giếng nước nhiễm kim loại, không thể dùng để ăn. Nước sinh hoạt giờ trở thành một mặt hàng kinh doanh hái ra tiền ở đây, đã cuối năm, người Chàng Sơn lại thở dài mà nghĩ “Bao giờ mới hết cảnh khổ sở vì nước đây?”.

Các cháu học sinh mầm non xếp hàng chờ rửa tay trước khi ăn cơm. 

Để tiết kiệm nước các cháu chỉ được sử dụng 1 vòi nước và phải xếp hàng
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát? ảnh 2
Bà Thơm làm nghề bán nước sạch ở thôn 2, mỗi ngày bà bán được 5, 6 chuyến xe, 
mỗi chuyến từ 22.000 đến 25.000 đồng
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát? ảnh 3
Nhà nào cũng phải có vài chục mét đường ống cao su để khi mua nước còn bơm vào nhà
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát? ảnh 4
Những người phụ nữ kéo xe nước sạch đi bán ở Chàng Sơn và chiếc giếng với cây dại mọc đầy
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát? ảnh 5
Do thiếu nước, người dân ở đây chủ yếu mua nước ăn. Nước sinh hoạt được tận dụng.
Chị Thủy đang rửa bát sau giờ ăn trưa.
Chị cho biết nhà chị thường tận dụng nước rửa rau để giặt quần áo, rửa bát…
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát? ảnh 6
Cô giáo trường mầm non Chàng Sơn chắt chiu từng giọt nước sạch cho các cháu.
Mỗi tháng nhà trường phải mua 15 xe téc nước. Mỗi xe 4 khối, 220.000 đồng/xe
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội: Bao giờ hết khát? ảnh 7
Gia đình chị Thủy đã từng thuê người về khoan giếng 2 lần nhưng đều không có nước.
“Cả ngày chỉ nghĩ đến nước. Mỗi khi nhà có việc chỉ lo nước thôi đã thấy mệt.
Năm 2007, có công ty đến phát tờ thăm dò, hứa hẹn làm đường nước mới, rồi cũng lặn mất tăm”,
chị Thủy nói