Chặn nạn bắt cóc trẻ em "nhanh như chớp" ở nhà ga Ấn Độ

ANTD.VN - Rất nhiều trẻ vị thành niên Kolkata coi ga Sealdah là nhà. Với nhiều em, cuộc sống tại đây như một kỳ nghỉ dài, trốn chạy khỏi việc bị bóc lột và lạm dụng. Nhưng cũng từ nhà ga này, mỗi năm hàng trăm em bị bắt cóc, bị đem bán làm nô lệ, ép bán dâm.

Nhiều gia đình vô gia cư sống ở ga Sealdah - nơi hàng trăm trẻ em bị mất tích mỗi năm

Gần đây, vào nửa đêm, có kẻ nào đó đã lẻn vào giữa cặp vợ chồng ngủ ở ga Sealdah rồi mang đi cô con gái 3 tuổi của họ. Cũng có nhiều trẻ sống hàng tháng, thậm chí hàng năm tại nhà ga, rồi đột nhiên biến mất mà gia đình và giới chức Ấn Độ đều không hay biết.

Cuộc sống nơi ô hợp

Utpal, 13 tuổi, từng bị cha của mình bắt làm quần quật tới 12 tiếng mỗi ngày khi mới 9 tuổi. Trong khi đó, Deva, 13 tuổi thấy cuộc sống ở Sealdah “rất thú vị”. Vào ban ngày em vẫn có thể chơi bóng đá và cricket ở sân bãi đậu xe. Chuyển đến sống ở nhà ga này, nhiều trẻ chạy trốn khỏi nghèo đói hoặc lạm dụng, số khác do gia đình gửi đi vì hoàn cảnh tuyệt vọng không thể nuôi nấng hoặc vì hy vọng các em sẽ tìm được công việc kiếm ra tiền.

Nhưng cuộc sống ở nhà ga này đầy phức tạp. Sự có mặt của những người bán dâm đã trở nên quá quen thuộc với trẻ em ở Sealdah. Hầu hết trẻ vị thành niên ở Sealdah còn sa vào một thói quen nguy hiểm: hít chất keo Dendrite. “Nó gây ảo giác và khiến họ rơi vào trạng thái mê man, da tái đi và trở nên vô thức”, Akil - 15 tuổi đã ngủ tại nhà ga từ 18 tháng nay cho biết. 

Akil nói rằng cậu biết trẻ em bị bắt cóc từ bãi đậu xe. “Rất nhiều trẻ em và phụ nữ ngủ tại đó. Họ không có khả năng chống cự. Đây là địa điểm công cộng, ai cũng có thể vào. Những người say rượu  động chạm thô thiển các cô gái, còn những kẻ bắt cóc và buôn người mò đến tìm kiếm trẻ em”, Akil cho hay.

Không chỉ trẻ em lang thang một mình hoặc sống ở Sealdah, các em đi cùng cha mẹ đến nhà ga cũng là đối tượng có thể bị bắt cóc. “Chỉ đi mất 5 phút thôi tôi cũng lo lắng. Đi vệ sinh hay đi tắm, nhiều khi tôi cũng phải cho con đứng cạnh”, Tanya, một bà mẹ 25 tuổi chia sẻ. “Bạn phải luôn để ý xung quanh, con bạn có thể bị động chạm bất cứ lúc nào, thậm chí bị bắt cóc chỉ trong vài giây xao nhãng của bố mẹ. Chúng tôi đã nghe nhiều về những vụ trẻ bị bắt cóc”.

Nỗ lực chống nạn buôn người

 Mới đây nhất, chỉ trong buổi trưa 18-7, lực lượng chức năng đã tìm được 3 trẻ được báo cáo mất tích lang thang ở nhà ga Sealdah, đó là một bé gái 6 tuổi, hai bé trai 12 và 14 tuổi.  Theo thống kê, từ tháng 6-2016 đến tháng 5 năm nay, 1.628 trẻ em mất tích được tìm thấy ở Sealdah, con số cao nhất trong các nhà ga Ấn Độ. Phần lớn các em đi một mình. Trong số này, 134 em là nữ, nhỏ nhất mới 4 tuổi. Hàng trăm em khác bị cảnh sát giữ lại, hoàn toàn vì sự an toàn của chính các em.

Nhiều nhân viên của các tổ chức hỗ trợ trẻ em luôn phải căng sức tìm ra những đứa trẻ loay hoay giữa không gian hỗn loạn của một trong những nhà ga nhộn nhịp nhất Ấn Độ, trước khi những kẻ buôn người tiếp cận chúng. Với gần 750 chuyến tàu đến Sealdah mỗi ngày và gần 2 triệu người qua lại “chúng tôi phải di chuyển vô cùng nhanh”, Babu Dey - nhân viên tổ chức Cini với hơn 20 năm kinh nghiệm giải cứu trẻ em tại Sealdah nói.

Theo Thanh tra Anwesha Sen, việc xác định kẻ buôn người không phải điều dễ dàng. “Đôi khi trẻ em buộc phải tươi cười khi đi bên cạnh chúng, khiến chúng tôi không biết đâu là kẻ ác”, thanh tra Anwesha Sen cho biết. Đối với trẻ em, nhận diện kẻ buôn người lại càng không đơn giản. Nạn nhân sẽ không biết nhận ra những tên tội phạm cho đến khi lực lượng chức năng ập đến bắt. Và “một khi trẻ đã bị bắt, rất khó để lần theo bởi bọn buôn người chuyển địa điểm liên tục”, Jogu - nhân viên chiến lược tổ chức từ thiện quốc tế Railway Children, nói.

Cảnh sát bang Tây Bengal, nơi có nhà ga Sealdah, cho biết đã ghi nhận 639 trường hợp trẻ em mất tích từ đầu tháng 7-2017. Tại bàn trợ giúp tìm trẻ em của nhà ga, sổ ghi chép liên tục cập nhật chi tiết về những đứa trẻ được giải cứu. Thanh tra Monirujaman Molla tiết lộ từ đầu năm, 346 em đã được tìm thấy tại đây. Con số này năm 2016 là 529 em, một kỷ lục.