Cha lập kế hoạch tội ác giết vợ người yêu cũ cho con gái

ANTĐ - Một đôi trẻ gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, những khi quyết định tiến đến hôn nhân thì buộc phải chia tay vì gia đình nhà trai không ưng thuận. Dù đau buồn nhưng cả 2 miễn cưỡng “chấp nhận”. Mọi chuyện êm ả diễn ra, lần lượt từng người đều vui duyên mới, lập gia đình riêng và sinh con đẻ cái. Cứ ngỡ chuyện tình xưa đã nguội lạnh thì bỗng dưng họ gặp lại nhau ở phiên chợ tình Khâu Vai. Bi kịch khởi nguồn từ đây, tình cũ không rủ mà tới, cô gái đã mù quáng muốn “phá” hạnh phúc hiện tại để đến với người xưa; vì yêu sách của con gái, người cha đã “dựng” lên một kế hoạch tội ác man rợ để giết người. 

Câu chuyện tình vùng cao dang dở 

Ngày Tết, những phiên chợ vùng cao được dịp phủ muôn sắc màu bởi váy hoa, ô xòe sặc sỡ của những cô gái bản. Trai gái đi chợ vừa trao đổi hàng hóa, vừa tìm đến nhau để gặp gỡ, tìm hiểu và thành duyên. Chàng trai Lý Vần Sìn (SN 1988), ở xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũng không phải ngoại lệ, anh tìm đến phiên chợ cùng nhiều trai bản Hoang Thèn khác để bán mật ong rừng và những lâm thổ sản quý thì bắt gặp Lù Xa Thương (SN 1986). Cô gái khỏe mạnh và có vẻ đẹp tự nhiên ở xã bên cạnh lập tức hút hồn Lý Vần Sìn. Suốt cả buổi chợ hôm ấy, Lý Vần Sìn cứ mê mẩn và đi theo Lù Xa Thương, và anh càng hạnh phúc hơn khi hết phiên chợ chuyện tình của hai người có những tín hiệu tiến triển. Sau đó, Thương và Sìn thường xuyên hẹn hò và tình cảm ngày càng nảy nở hơn trước. Họ cùng nhau thề non hẹn biển để tiến đến hôn nhân thành vợ thành chồng. Những tưởng mối tình sẽ có một kết thúc có hậu thì khi Lý Vần Sìn đề cập tới chuyện cưới hỏi Lù Xa Thương thì ông Lý Văn Thường - cha đẻ Sìn đã kiên quyết phản đối. Đưa ra rất nhiều lý do nhưng không thuyết phục được Sìn, cuối cùng ông Thường đã tâm sự thật với cậu con trai rằng ông đi xem thì thầy cúng phán rằng ai lấy cô gái này sẽ phải chịu khổ nên ông nhất mực phản đối. Hơn nữa, chưa kể đến việc gia đình Lý Vần Sìn là gia đình có của ăn của để, nếu lấy Thương xuất thân từ gia đình hèn kém là không môn đăng hộ đối. Bên tình, bên hiếu, Lý Vần Sìn không thuyết phục được cha nên anh đành xuôi lòng đến thưa lại chuyện với gia đình của Lù Xa Thương và quyết tâm từ bỏ tình yêu đầu đời của mình. 

Không lâu sau đó, Lý Vần Sìn đã kết hôn với Lý Thị Lan, con gái một gia đình khác trong bản là chỗ quen biết lại cân xứng với gia đình Sìn. Về phía gia đình Lù Xa Thương, thấy con gái mình bị phụ bạc, cha của Thương là ông Lù Chỉn Sài (SN 1967) “nuốt” nỗi tức giận vào trong vì nghĩ gia đình Lý Vần Sìn coi thường gia đình mình. Cũng chính từ đây, mâu thuẫn giữa 2 gia đình bắt đầu nảy sinh, ông Lù Chỉn Sài vì thương con gái nên đã  khuyên Lù Xa Thương không nên quá đau buồn mà sớm yên bề gia thất với người con trai khác. Nghe lời cha, Thương cũng quên tình riêng để kết hôn với Lý Chỉn Cò (SN 1987) làm chồng. Thời gian trôi đi, Lù Xa Thương đã sinh hạ một cô con gái, và vợ Lý Vần Sìn cùng có một cậu con trai. Ngẫm tưởng hạnh phúc của đôi trai gái năm nào cùng duyên mới cứ âm thầm trôi qua thì bỗng một ngày…

Khởi nguồn bi kịch và kế hoạch tội ác

Trong một lần đi chở hàng sang Hà Giang, Lý Vần Sìn đã cùng với một vài người bạn ghé qua phiên chợ Khâu Vai để chơi và mua hàng. Tại đây, Lý Vần Sìn bỗng nhìn thấy một người con gái có nét hao hao giống với người yêu cũ, anh quyết định đi theo thì nhận ra đó chính là Lù Xa Thương. Hai người gặp nhau, mừng tủi ngồi lại hỏi xem cuộc sống hiện giờ ra sao, tất cả những ký ức xưa ùa về và Sìn - Thương dành tất cả thời gian cho nhau bằng những lời tâm sự, hỏi han về cuộc sống mới… Tình cảm xưa dẫn đường, Sìn và Thương đã bên nhau một đêm ở phiên chợ tình Khâu Vai, đến sáng ngày hôm sau thì nói lời chia tay để trở về cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã khơi lại tình cảm xưa của Lù Xa Thương dành cho Lý Vần Sìn. Bồn chồn, bất an, ngày nhớ, đêm mong, tâm trạng Thương lúc nào cũng muốn gặp lại Sìn. Tất cả những biểu hiện bất thường của Thương sau hôm đi xa về không qua khỏi mắt của ông Lù Chỉn Sài. Khi được cha hỏi han sự tình, Thương đã không giấu giếm mà tâm sự hết với cha. Sau khi nghe xong câu chuyện của con gái, ông ngã ngửa người khi biết Thương vẫn còn dành tình cảm và vẫn yêu Sìn như ngày bị gia đình nhà trai cự tuyệt. Như được mở lòng, Thương đã quả quyết với cha rằng: “Sìn vẫn còn yêu con lắm! Anh ấy tuy sống với vợ mới nhưng lòng vẫn hướng về con và vẫn dành cho con tình cảm một cách trọn vẹn”. Ông Sài hỏi: “Thế còn Lý Chỉn Cò, mày tính sao với nó?” thì Thương đáp: “Con sẽ li dị Cò để về sống với Sìn. Sìn mới là người con yêu chứ Cò thì chưa bao giờ cả. Cha phải làm thế nào để con lấy được Sìn thì mới thôi. Nếu không, con sẽ chết cho cha xem”…

Đêm hôm ấy, ông Lù Chỉn Sài thao thức không ngủ và nghĩ về mối tình dang dở của cô con gái, về nỗi tức giận năm xưa chính ông phải nhận từ gia đình Lý Vần Sìn. 2 ngày sau, sợ con gái làm liều ông Sài đã nói với Thương rằng: “Để đấy tao tính”. Những ngày sau đó ông Sài cứ quẩn quanh một suy nghĩ rằng làm thế nào để con gái mình được hạnh phúc với Lý Vần Sìn và nảy ra một kế hoạch được Thương đồng ý ngay: “Tao có cách này có thể giúp mày quay lại sống với thằng Sìn đó là giết con Lan đi, bảo nó bị ma rừng hãm hại và mày li dị với thằng Cò”. 

Mượn tay giết người 

Kế hoạch đã có, nhưng chưa biết phải thực hiện thế nào khiến Lù Chỉn Sài ăn ngồi không yên. Đang lúc bế tắc thì trong đầu Sài “lóe” lên một ý nghĩ rằng: “Tại sao không mượn tay giết người?”. Tính đi nghĩ lại Sài thấy chỉ có thể lợi dụng Tẩn Kim Lùng (SN 1993) - người hay đến nhà chơi và yêu con gái của Sài là Lù Xa Linh làm… người thế mạng. Biết được điểm yếu của Tẩn Kim Lùng là kẻ si tình, nên Sài đã nói chuyện với Lùng: “Nếu mày giúp tao trừ khử con ma làm hại nhà tao này, tao sẽ gả cái Linh cho”. Lùng không hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay.

Một ngày đầu xuân năm 2011, khi tiết trời Tây Bắc bắt đầu ấm dần, đồng bào bắt đầu lên nương đi làm cũng là thời điểm âm mưu tội ác được thực hiện. Khoảng 9h sáng ngày 9-2-2011, chị Lý Thị Lan đi làm nương một mình tại khu Dền Thàng, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thấy chị Lan đi làm, Thương vội chạy về báo cho cha mình biết. Đến khoảng 14h cùng ngày, Sài thay bộ quần áo đi nương, cẩn thận giắt thêm một đoạn gậy và bảo Thương đi trước đến nương của Lan theo dõi và bàn với Lùng khi tiếp cận Lan sẽ khống chế để nạn nhân không kịp kêu rồi bóp cổ chết. Thương đi rồi, Sài đi theo đường tắt đến nương của ông Tẩn Dâu Sử ở bên cạnh nương của nhà Lý Vần Sìn thì thấy con gái đang nấp ở bụi cây gần đó. Lúc này, chị Lan sau khi làm việc xong đang nằm nghỉ ở gần khe suối nước thuộc khu đồi rừng Dằm Đèng Pèng Sôn, thuộc bản Hoàng Then. Khi Thương gật đầu xác nhận đây chính là Lan thì Sài ra hiệu cho Lùng từ từ áp sát. Đến gần, thấy chị Lan đang ngủ, Sài liền nhảy vào ôm đè chị Lan xuống. Thấy có người định khống chế mình chị Lan bèn phản kháng bằng cách vung chân đạp Sài về phía sau, rồi bỏ chạy về phía dưới suối. Sài và Lùng quyết không buông tha đã đuổi theo và giằng được chiếc vòng chị Lan đeo ở cổ khiến chị mất thăng bằng vã ngã xuống. Lúc này Thương cũng lao đến cùng Lùng giữ 2 tay, còn Sài cầm đoạn gậy mang theo đánh mạnh vào đầu chị Lan. Quyết thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, Sài dùng tay đập đầu chị Lan vào tảng đá bên khe suối. Khi thấy nạn nhân đã không còn cựa quậy và chống cự, cả 3 kẻ thủ ác mới dừng tay và khiêng xác nạn nhân vứt vào một bụi rậm để tránh phát hiện. Sau khi gây án, cha con Sài và Thương đi mỗi người một đường về nhà, còn Lùng tiếp tục đi chăn trâu như không có chuyện gì xảy ra không quên lời cha vợ tương lai dặn dò: “Tung tin con Lan chết do ma rừng bắt đi”… 

Tội ác không thể dung thứ 

Đến tối không thấy con dâu về nhà, ông Lý Văn Thường bèn giục Lý Vần Sìn và cả nhà đi tìm. Đốt đuốc cả đêm không phát hiện thấy tung tích vợ, lại rộ lên tin đồ chị Lan đã bị ma rừng bắt đi khiến Lý Vần Sìn và gia đình vô cùng hoang mang. Khi trời tờ mờ sáng, một người đi làm nương ở xã Hoang Thèn phát hiện có vết máu ở tảng đá gần suối liền thông báo cho gia đình Lý Vần Sìn. Theo vết máu, Sìn tìm thấy thi thể vợ với nhiều vết thương ở sau gáy và đầu. Sau đó gia đình Sìn đã thông báo cho CAH Phong Thổ và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết vụ án, CQĐT xác định nạn nhân Lý Thị Lan bị tử vong do đa chấn thương sọ não, nằm chết ở lòng khe suối cạn, có nhiều hòn đá sắc nhọn, tại vị trí đầu nạn nhân nằm có một hòn đá dính máu. Trong quá trình khám nghiệm, CQĐT đã thu giữ một cây gỗ có chiều dài 76cm, phần đầu gậy bị đập dập, có dính máu…

Khi vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, truy tìm nguyên nhân và thủ phạm của vụ án thì bất ngờ khoảng hơn 4 tháng sau, ngày 26-6, Lù Chỉn Sài đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình cùng với con gái Lù Xa Thương và Tẩn Kim Lùng. Lù Chỉn Sài thú nhận bởi sau khi gây án, rất nhiều đêm y không tài nào ngủ được vì hình ảnh nạn nhân luôn hiện về trong những giấc mơ. Nỗi sợ hãi và lương tâm cắn dứt đã khiến y ra đầu thú. Tại phiên tòa diễn ra sau đó không lâu tại trụ sở UBND xã Hoàng Thèn, ngoài bị cáo Tần Kim Lùng, 2 bị cáo Lù Chỉn Sài và Lù Xa Thương bất ngờ phản cung, quay ngược lại toàn bộ lời khai trước đó và cho rằng mình vô tội, không liên quan gì đến cái chết của chị Lý Thị Lan. Lù Chỉn Sài cho rằng mình không biết gì cả và do Tần Kim Lùng gợi ý. Còn Lù Xa Thương thì khẳng định không biết và không tham gia vào quá trình gây ra tội ác đối với chị Lan. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng và không thể chối cãi, Lù Chỉn Sài và con gái Lù Xa Thương đã nhận tội. Kết thúc phiên xét xử, Lù Chỉn Sài bị tuyên phạt mức án tù Chung thân, Lù Xa Thương 12 năm tù và bị cáo Tẩn Kim Lùng bị tuyên phạt mức án 5 năm tù giam.