"Hồi sinh" 2 cây gạo 300 tuổi

"Hồi sinh" 2 cây gạo 300 tuổi

ANTĐ - 2 cây gạo ngót 300 năm tuổi, đứng sóng đôi trước cổng làng Đông Cao (xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) bỗng một ngày héo hon rồi chết dần. Thương xót cây quý, nhưng rồi cũng phải đốn hạ, khi đó TS. lâm nghiệp Arbor Carbon Paul Barber (Australia) đã nảy sinh ý tưởng “tái sinh” 2 cây gạo bằng các tác phẩm nghệ thuật. 
Tôn vinh cũng phải đúng cách

Tôn vinh cũng phải đúng cách

ANTĐ - Ở làng Cẩm Bào, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 2 cây gạo 400 năm tuổi bỗng dưng lăn đùng ra chết bác ạ. - Già thì phải chết, có gì lạ. Tôi chỉ mong mình sống được trăm tuổi là mừng lắm rồi.