- Chanathip: "Chưa bao giờ tôi bị phạm lỗi thô bạo như thế"
- Cận cảnh màn hỗn chiến cầu thủ Thái Lan và Iraq tại chung kết King's Cup
- Indonesia xấu hổ với FIFA
Để chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026, tuyển Indonesia mời Lebanon sang đá giao hữu tối 8-9. Trận đấu kết thúc không bàn thắng, song lại dư thừa các pha vào bóng quyết liệt từ hai phía.
Phút 90+7, trong một tình huống trả bóng cho cầu thủ Lebanon ném biên, tiền vệ Marselino Ferdinan của chủ nhà Indonesia thay vì dùng tay ném bóng đã dùng chân đá thẳng vào đồng nghiệp, khơi mào cho màn xô xát giữa các thành viên hai đội sau đó.
Video màn xô xát giữa cầu thủ Indonesia và Lebanon |
Trận đấu khép lại với hình ảnh cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch Thom Haye từ chối tham gia phần bắt tay thành viên ban huấn luyện, cầu thủ Lebanon.
Đáng buồn hơn, tờ CNN Indonesia cho biết một cổ động viên đến theo dõi trận đấu này đã thiệt mạng tại bệnh viện.
Nạn nhân được xác định là Djalu Ariel Fristianto, 25 tuổi, một thành viên Hội cổ động viên đội tuyển Indonesia, đến từ Lamongan. Theo thông tin ban đầu, anh Djalu có tiền sử bệnh hen suyễn hoặc khó thở, được phát hiện bất tỉnh ở cổng số 17 của sân Gelora Bung Tomo khi đang xem trận đấu.
![]() |
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Erick Thohir (áo khoác đỏ) chia buồn với gia đình cổ động viên xấu số (Ảnh: Suara) |
Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Bhakti Dharma Husada, song đã không qua khỏi.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Erick Thohir đã thay mặt liên đoàn, đội tuyển Indonesia gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời khuyến cáo cổ động viên có bệnh lý, vấn đề sức khỏe nên lựa chọn phương thức xem trực tuyến thay vì đến sân vận động đông đúc.