- Trung vệ Ngoại hạng Anh quay lưng với tuyển Indonesia
- FIFA phạt nặng Indonesia
- Đội tuyển Indonesia tạm dừng nhập tịch
Tối 24-5, CLB Persib Bandung thắng Persis Solo 3-2 tại vòng cuối để chính thức đăng quang Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia 2024/25.
Điều đáng nói là trận đấu phải tạm dừng hai lần vì cổ động viên đốt nhiều pháo sáng, và màn trao cúp sau đó diễn ra trong hỗn loạn bởi cổ động viên Persib Bandung từ khán đài tràn xuống sân, trước sự bất lực của lực lượng an ninh.
![]() |
Cổ động viên đốt nhiều pháo sáng khiến trận đấu phải tạm dừng 2 lần |
"Hình ảnh xấu xí trên diễn ra trước sự chứng kiến của đặc phái viên FIFA được mời dự khán", tờ Kompas cho hay.
Cũng theo tờ báo, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc cũng đã "không thể làm gì được".
"Thật đáng tiếc! Sự cố làm hoen ố màn đăng quang của nhà vô địch, và những hình ảnh (xấu xí-pv) này có thể lan truyền khắp nơi", ông Erick Thohir nói.
Dù hạnh phúc tột đỉnh với chức vô địch, song HLV Bojan Hodak của Persib Bandung đã không giấu được tức giận khi nói về hành vi xấu xí của các cổ động viên đội nhà.
"Trận đấu đã phải dừng lại hai lần vì nhiều pháo sáng. Sau đó, toàn đội không thể có tấm ảnh chung ăn mừng cùng cúp vì cổ động viên tràn xuống gây hỗn loạn", chiến lược gia người Croatia bức xúc, và nhấn mạnh "sân vận động phải là nơi thoải mái cho các cầu thủ và an toàn cho khán giả là trẻ em, gia đình khi tới sân".
Liên quan tới việc pháo sáng đốt tràn lan trên sân, Trưởng ban tổ chức giải - Ferry Paulus cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành quét và kiểm tra cơ thể người vào sân theo ba lớp. Tôi cũng bối rối không biết phải tiến hành quét như thế nào để điều đó không xảy ra nữa. Chúng tôi có một đội điều tra, bao gồm cả cảnh sát, sẽ tìm hiểu điều này. Đây là bài học cho công tác tổ chức mùa giải tới".
![]() |
Cầu thủ Persib Bandung bất lực nhìn cổ động viên lao tới phá hỏng màn nâng cúp |
Bóng đá Indonesia gắn với nhiều vụ tai tiếng vì sự quá khích của cổ động viên, không chỉ pháo sáng mà còn là ẩu đả, hỗn loạn.
Tháng 10-2022, trong một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Indonesia đã xảy ra tình trạng ẩu đả, hỗn loạn khiến 135 người thiệt mạng. Đây được ghi nhận là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.