Sau một hồi lòng vòng tìm “chó lạc”, 5h sáng cùng ngày, hai đối tượng phát hiện con chó nặng khoảng 26kg của gia đình anh Nguyễn Văn Cương (trú ở phường Hà Cầu, Hà Đông) chạy rông ngoài đường. Ngay lập tức, Nhàn điều khiển xe áp sát để Long ngồi sau quăng thòng lọng vào cổ, rồi ôm chó lên xe máy bỏ chạy. Nghe tiếng chó kêu ngoài ngõ, chị Nguyễn Thị Hạnh (hàng xóm của anh Cương) vội chạy ra, phát hiện vụ trộm đã tri hô. Ngay sau đó, anh Cương và chồng chị Hạnh đuổi bắt “cẩu tặc”, nhưng không kịp. Đúng vào thời điểm này, anh Lê Xuân Hân (SN 1957, nhân viên bảo vệ tại công trường xây dựng biệt thự Hà Cầu) đang tuần tra công trường nghe thấy tiếng tri hô đã lao ra ngoài chặn đầu xe của hai tên “cẩu tặc”. Không chút do dự, Nhàn dùng viên gạch lát vỉa hè mang theo ném vào người anh Hân làm người bảo vệ này gục ngã. Sau đó, hai tên “cẩu tặc” mang chó đi bán được 500.000 đồng. Anh Hân tuy được mọi người đưa vào bệnh viện Quân Y 103 Hà Đông cấp cứu, nhưng vẫn thiệt mạng vì đa chấn thương.
Xét các hành vi trên, VKSND TP Hà Nội đã truy tố hai tên “cẩu tặc” về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 138-BLHS. Riêng Hà Văn Nhàn còn bị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, quy định tại khoản 3, Điều 104. Hôm qua (27-3), TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên ngay sau phần thủ tục phiên tòa, HĐXX đã buộc phải dời phiên xét xử sang ngày 9-4 với lý do bị cáo Nguyễn Bích Long đề nghị hoãn tòa để mời luật sư bào chữa.