Chị Trương Thị Hương vợ anh Thống tin chồng mình cặp bồ
Biết có chuyện chẳng lành, gia đình nhanh chóng huy động anh em đi tìm anh Thống. Sau một hồi tìm kiếm, người nhà mới phát hiện anh Thống tại bãi đất trống thuộc xóm 13, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc trong tình trạng bị thương rất nặng.
Chiếc quần anh đang mặc trên người ướt đẫm máu tại vùng kín, sau khi chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lốc cấp cứu và được chuyển lên bệnh viên đa khoa Nghệ An. Tại đây, qua thăm khám ban đầu, các bác sỹ kết luận anh Thống bị đứt dương vật và bị thủng tinh hoàn. Sơ cứu xong, anh Thống được chuyển ra bệnh viện Việt Đức để điều trị.
Chiếc quần ướt đẫm máu và chi chit vết dao đâm khi anh Thống bị nạn được gia đình giữ lại
Nhận được tin báo, công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ. Sau đó, Phạm Huy Nghĩa được mời lên làm việc tại cơ quan điều tra, tại đây, Nghĩa khai nhận hành vi mà mình gây ra là do bị vợ phản bội.
Hôm đó, khi theo chân vợ, Nghĩa bắt gặp vợ cùng nhân tình đang ôm nhau. Không kiềm chế được bản thân, Nghĩa dùng dao xông vào xử người tình của vợ. Tuy nhiên, gia đình anh Thống không chấp nhận sự việc như lời anh Nghĩa khai, họ không tin anh Thống lại làm chuyện đó khi đã có vợ và con.
Được biết, hiện nay, anh Thống đã nối lại được dương vật, nhưng một bên tinh hoàn bị thủng phải cắt bỏ. Có khả năng anh sẽ phải mang thương tật suốt đời.
Sự việc hiện đang được công an huyện Nghi Lộc tiếp túc điều tra làm rõ.