- Thưởng ngoạn thế giới trên những con tàu 5 sao
- Vừa đi du lịch vừa chơi thể thao
- Khách du lịch bị chim biển tấn công hàng loạt

Do ông Vương không biết lái xe nên bà Trần - người từng là lái xe buýt đường dài - đã cầm vô lăng. Giấc mơ rong ruổi khắp nước Mỹ tiêu tốn 20.000 NDT của cặp vợ chồng này. Khi mới bắt đầu hành trình, họ gặp rắc rối với vấn đề bảo hiểm, dịch vụ GPS bằng tiếng Anh và giấy phép lái xe quốc tế.
Theo bà Trần, một lần họ lạc đường khi ở trên một ngọn núi, may mắn thay, một người Mỹ đã chỉ đường và lái xe hộ tống họ 60km về tới khách sạn.
Ông Vương và bà Trần đều không biết tiếng Anh, để chuẩn bị cho chuyến đi họ đã tải phần mềm dịch thuật về điện thoại và viết tay một số câu giao tiếp cơ bản. Cặp vợ chồng cao tuổi này cho biết, dự định lái xe khắp châu Âu vào năm sau.