- 141 kịp thời ngăn cản cô gái tự tử trên cầu Chương Dương
- Cô gái tự tử ở hồ Hố Mẻ mắc bệnh trầm cảm
- Một cô gái tự tử tại hồ Hố Mẻ
Thời điểm xảy ra sự việc trên vào khoảng 17h ngày 5/1. Do có mâu thuẫn với người yêu dẫn tới chán nản, chị Hoàng Thị Y, sinh năm 1986, trú tại Hàm Yên, Tuyên Quang đã ra hồ Thanh Nhàn gieo mình xuống hồ tự tử.
Do trời nhá nhem tối, giá lạnh nên ít người qua lại để ý. May mắn một người dân phát hiện sự việc đã báo cho CAP Thanh Nhàn. Ngay khi nhận được tin báo, Thiếu tá Lưu Quốc Hải, Phó trưởng CAP và Trung úy Phạm Văn Dũng là cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thiếu tá Lưu Quốc Hải, Phó trưởng CAP trực tiếp nhảy xuống hồ cứu cô gái
Bất chấp thời tiết giá rét, đồng chí Hải và đồng chí Dũng đã nhảy xuống hồ, kéo chị Y vào bờ, trong khi chị này vùng vẫy, khóc lóc đòi tự vẫn.
Sau khi đưa chị Hoàng Thị Y về trụ sở an toàn, Công an phường đã chuẩn bị quần áo ấm, cơm tối cho chị Y ăn cho lại sức. Sau đó, Thiếu tá Hải lựa lời khuyên giải, động viên chị Y cần phải nghĩ cho bản thân và gia đình, không nên vì một phút nghĩ ngợi chưa thấu đáo mà tìm tới cái chết.
Trong lúc này, CAP Thanh Nhàn cũng liên hệ với chị gái của chị Y đến đón em gái về. Bản thân chị Y sau khi được khuyên giải cũng hứa sẽ không tái phạm hành động dại dột trên, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của CBCS CAP Thanh Nhàn.