Cặp đôi dùng chiêu “chạy án” chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Phạm Minh Thùy (SN 1992, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trung Dũng (SN 1990, ở quận Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Phạm Minh Thùy và Nguyễn Trung Dũng làm nghề lao động tự do. Năm 2021, cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Cùng thời gian này, các bị cáo quen biết vợ chồng chị Trịnh Thị Trúc Ly (SN 1992, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 19-6-2021, Mai Tiến Dũng (chồng chị Ly) bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội bắt, tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và tạm giữ của Mai Tiến Dũng chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes E300.

Bị cáo Nguyễn Phạm Minh Thùy bị đưa ra xét xử tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Phạm Minh Thùy bị đưa ra xét xử tại tòa.

Khi biết thông tin Mai Tiến Dũng bị bắt, ngày 21-6-2021, Nguyễn Phạm Minh Thùy liên lạc với chị Ly. Thùy nói dối là có quan hệ quen biết với nhiều cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự, có thể giúp xin cho Mai Tiến Dũng không bị xử lý hình sự sau thời gian tạm giữ 3 ngày.

Thùy yêu cầu chị Ly chuyển trước cho mình 50 triệu đồng để chi phí liên hệ xin cho Mai Tiến Dũng. Sau đó, Thùy nói chuyện với Nguyễn Trung Dũng về sự việc Mai Tiến Dũng bị bắt và hỏi Nguyễn Trung Dũng có quen biết ai để xin cho chồng chị Ly được không. Trung Dũng nói phải có tiền.

Cùng ngày, chị Ly chuyển khoản cho Thùy 50 triệu đồng. Nhận tiền, Thùy chuyển khoản cho Trung Dũng. Tối cùng ngày, Thùy hẹn gặp chị Ly để bàn việc xin cho Mai Tiến Dũng.

Gặp nhau, Thùy nói chồng chị Ly sẽ không được “thả về” sau 3 ngày tạm giữ mà được đưa vào Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên, Thùy sẽ giúp “gửi gắm” trong thời gian Dũng bị tạm giữ tại trại và xin cho Mai Tiến Dũng được “tại ngoại” sau khoảng 12 ngày nhưng phải mất “chi phí”. Chị Ly tin tưởng Thùy nên đồng ý.

Thùy dặn chị Ly đưa tiền mặt, không chuyển khoản để Thùy không phải đi rút tiền, không liên lạc với Thùy qua số điện thoại mà liên lạc thông qua ứng dụng Zalo, Telegram và Viber để bảo mật thông tin. Đồng thời, Thùy giới thiệu Nguyễn Trung Dũng là bạn trai và là người sẽ xin cho chồng chị Ly được tại ngoại.

Mặc dù Nguyễn Trung Dũng không có quan hệ, không có khả năng xin tại ngoại cho Mai Tiến Dũng như lời Thùy hứa hẹn với chị Ly, nhưng Dũng vẫn nhận lời giúp xin cho chồng chị Ly được “tại ngoại” và hưởng án treo.

Tin tưởng vào mối quan hệ quen biết với Thùy từ trước và tin tưởng lời giới thiệu, hứa hẹn của Thùy nên chị Ly đã đưa cho Thùy tổng số gần 1,9 tỷ đồng đồng để nhờ xin cho chồng mình không bị xử lý hình sự, được “tại ngoại”, hưởng án treo và xin lại xe ô tô.

Sau khi nhận tiền của chị Ly, Thùy không thực hiện được việc xin cho Mai Tiến Dũng không bị xử lý hình sự, được “tại ngoại”, hưởng án treo và không xin ô tô đang bị tạm giữ. Số tiền nhận của chị Ly để “chạy án” cho Mai Tiến Dũng, Thùy và Trung Dũng đã chia nhau để sử dụng cá nhân.

Trong đó, Thùy sử dụng 690 triệu đồng, Dũng sử dụng 700 triệu đồng. Khi chị Ly yêu cầu trả lại tiền, Thùy và Nguyễn Trung Dũng chỉ trả lại số tiền gần 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Mở tòa xem xét tội trạng của cặp đôi lừa đảo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Phạm Minh Thùy 10 năm tù, Nguyễn Trung Dũng 6 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.