“Cánh tay phải” của lực lượng công an

(ANTĐ) - Đó là quan điểm của Trung tá Dương Minh Hữu - Trưởng CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, khi đề cập đến lực lượng bảo vệ dân phố. Được kiện toàn sau khi NĐ 38/CP về công tác bảo vệ dân phố có hiệu lực, đội viên bảo vệ dân phố phường Phạm Đình Hổ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, tham gia cùng CAP giải quyết từ mâu thuẫn nội bộ nhân dân đến những vụ việc hình sự phức tạp.

“Cánh tay phải” của lực lượng công an

(ANTĐ) - Đó là quan điểm của Trung tá Dương Minh Hữu - Trưởng CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, khi đề cập đến lực lượng bảo vệ dân phố. Được kiện toàn sau khi NĐ 38/CP về công tác bảo vệ dân phố có hiệu lực, đội viên bảo vệ dân phố phường Phạm Đình Hổ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, tham gia cùng CAP giải quyết từ mâu thuẫn nội bộ nhân dân đến những vụ việc hình sự phức tạp.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ cùng gia đình ăn bữa cơm chiều 28-2, tiếng chuông điện thoại nhà bác Vũ Duy Thịnh, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Phạm Đình Hổ đã đổ. Đầu dây bên kia là tiếng một đội viên: “Bác ra ngay phố Tăng Bạt Hổ, số nhà 48A, có vụ xô xát…”.

Thông tin chỉ có vậy, bác Thịnh thay bộ đồng phục bảo vệ dân phố, đeo băng đỏ vào tay rồi tất tả dắt xe máy lên đường. Tại hiện trường một người đàn ông nằm bất tỉnh cùng chiếc xe gắn máy. Người hiếu kỳ xúm đông xúm đỏ, chẳng ai ý thức được việc sơ cứu nạn nhân. Bác Thịnh nhanh chóng cùng đội viên bảo vệ dân phố dồn người dân hiếu kỳ đứng ra xa để tránh ảnh hưởng các dấu vết hiện trường.

Cùng lúc này, lực lượng  công an có mặt, tổ chức khoanh vùng khu vực xảy ra vụ việc. Toàn bộ tài sản trong người nạn nhân như điện thoại di động, ví tiền… còn nguyên. Hướng đổ của chiếc xe máy, vị trí người đàn ông nằm bất tỉnh cũng không hề suy chuyển.

Lực lượng bảo vệ tổ dân phố phường Phạm Đình Hổ tham gia bảo vệ hiện trường ....
Lực lượng bảo vệ tổ dân phố phường Phạm Đình Hổ tham gia bảo vệ hiện trường ....

Đây là những tài liệu giá trị phục vụ công tác điều tra, để trong vòng chưa đầy 1 tuần sau đó, thủ phạm vụ án đã lộ diện. Do nguyên nhân nợ nần kinh tế, nạn nhân đã bị kẻ xấu thuê côn đồ dùng vỏ chai thủy tinh tấn công khi đang trên đường về nhà.

Trên đây chỉ là một trong nhiều phần việc cụ thể mà lực lượng bảo vệ dân phố phường Phạm Đình Hổ đã làm được trong thời gian qua. Nói như Trung tá Dương Minh Hữu, trong kết quả khám phá 11 vụ việc  - xử lý 17 đối tượng của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội kết thúc trung tuần tháng 3 vừa qua, phần lớn đều có đóng góp của lực lượng bảo vệ dân phố, của người dân, bằng thông tin tố giác tội phạm và trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc.

Tháng 10 - 2007, NĐ 38/CP có hiệu lực. “Cây gậy” để phát huy tối đa hiệu quả sức dân đã được CAP Phạm Đình Hổ nhận thức và vận dụng linh hoạt. Chỉ huy CAP tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành kế hoạch kiện toàn bộ máy bảo vệ dân phố theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng.

Chi bộ khu dân cư, cán bộ tổ dân phố là những cầu nối để CAP tìm, tuyển chọn được những công dân đủ điều kiện trở thành đội viên bảo vệ dân phố. Trung tá Hoàng Văn Chung, Phó trưởng CAP Phạm Đình Hổ tâm sự, “một trong những ưu điểm của Nghị định 38 là đã đặt ra tiêu chí cụ thể về chế độ, chính sách cho đội viên bảo vệ dân phố; thấp nhất cũng được gần 300.000 đồng/tháng. Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng hơn 380.000 đồng/tháng.

và cùng CAP tuần tra kiểm soát sau 23h
và cùng CAP tuần tra kiểm soát sau 23h

Tìm hiểu về hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố ở 20 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, chúng tôi nhận thấy chi tiết thú vị, là phường Phạm Đình Hổ có bình quân độ tuổi đội viên bảo vệ dân phố trẻ nhất. Và chỉ đến khi tiếp xúc với họ, chúng tôi mới “nghiệm” ra rằng, điều khiến mỗi người tự giác tham gia công tác bảo vệ dân phố không phải bởi chế độ chính sách được tăng, mà bởi họ nhận thức được sự quan tâm của chính quyền cơ sở đối với lực lượng này.

Lớn hơn nữa, họ ý thức được trách nhiệm công dân của mình trong tham gia giữ gìn ANTT địa phương. Chu Quốc Anh, SN 1979, đội viên bảo vệ dân phố khu dân cư số 3 bộc bạch những suy nghĩ như thế.

Chỉ huy CAP Phạm Đình Hổ giới thiệu với chúng tôi, “Quốc Anh không chỉ là đội viên trẻ nhất, mà cũng là người nhiệt tình nhất tham gia công tác cùng CAP; từ trực trụ sở tuần tra nhân dân đến tuần tra kiểm soát sau 23h”. Khi gặp mặt, điều chúng tôi cảm phục hơn cả là suy nghĩ và hành động cụ thể của chàng trai này.

“Nghề nghiệp chính của em là làm “xe ôm”. Chịu khó 1 ngày em cũng kiếm được 100.000 đồng, đủ sinh hoạt cho gia đình nhỏ. Nhưng em vẫn quyết định tham gia công tác bảo vệ dân phố bởi hai lý do; thứ nhất, tại sao các bác cựu chiến binh, công chức nghỉ hưu, tuổi cao vậy mà vẫn tham gia công tác xã hội, trong khi mình còn trẻ lại đứng ngoài cuộc?

Thứ hai, phòng ngừa tội phạm, giữ yên địa bàn cũng chính là bảo vệ sự an lành cho cuộc sống của chính gia đình mình. Tham gia đội bảo vệ dân phố chính là cách để có được sự bình yên ấy”…

Đã và đang có rất nhiều dự định, kế hoạch được CAP Phạm Đình Hổ tập trung cho lực lượng bảo vệ dân phố. Như tập huấn võ thuật, trau dồi kiến thức pháp luật. Không hình thức, không hô hào, hiệu quả của lực lượng bảo vệ dân phố phường Phạm Đình Hổ chính là những bước chân bình yên đêm đêm trên địa bàn; là kết quả riêng trong 3 tháng đầu năm 2009 không xảy ra phức tạp về ANTT.

Minh Hà