- Kiểm tra, động viên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô tham gia bảo vệ sự kiện A80
- Cảnh sát PCCC Thủ đô sẵn sàng trước “giờ G”
- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô mang sứ mệnh "ngược chiều bình yên"
Thời điểm phát hiện, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH thấy cháu Triệu Quỳnh H (sinh năm 2017, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) đang đứng một mình, biểu hiện mệt lả, chảy máu cam nhiều và không người thân bên cạnh.
![]() |
Cháu bé được Cảnh sát PCCC và CNCH đưa đi sơ cứu |
![]() |
Nụ cười của mẹ khi con gái được Cảnh sát PCCC giúp đỡ |
Trong lúc mẹ cháu - chị Đoàn Phương Ch, đang loay hoay tìm chỗ, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 25 do Thượng úy Khuất Tiến Đạt phụ trách, đã nhanh chóng phát hiện và kịp thời hỗ trợ. Không một chút chần chừ, các anh bế cháu vào cơ sở y tế của Bộ Tư lệnh Lăng để sơ cứu.
Nhờ sự tận tình, chuyên nghiệp, cháu Hoa đã được xử lý kịp thời và sức khỏe ổn định. Chứng kiến con an toàn, chị Ch xúc động chia sẻ: “Khi quay lại, thấy con đã được các chú bế vào chỗ sơ cứu, tôi thật sự yên tâm và biết ơn. Nhờ có các chú mà cháu không gặp nguy hiểm".
Giữa bộn bề nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp lễ lớn, hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn của những người lính PCCC đã để lại hình ảnh đẹp, tiếp tục khẳng định sự tận tâm và trách nhiệm vì cộng đồng.