Cảnh khốn cùng của nạn nhân thứ 7, vụ tưới xăng thiêu sống ở Hải Phòng

ANTĐ - Sáng 21-3, trở lại gia đình nạn nhân ông, cháu Trần Đình Hậu (SN 1962 tại Xóm 1, thôn Xích Thố, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng), PV được người hàng xóm và thân nhân của các nạn nhân cho biết, có tất cả 7 người nhập viện trong vụ tưới xăng phóng hỏa tối 17-3. 

Nạn nhân thứ 7 là anh Vũ Văn Tiệp (30 tuổi) là cháu rể, gọi ông Trần Đình Hậu bằng chú, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng.
Quay trở lại bệnh viện Việt – Tiệp, chị Trần Thị Mai (30 tuổi) vợ anh Tiệp đang nơm nớp đợi tin từ các bác sĩ trong phòng mổ. Nước mắt lưng tròng, chị Mai mếu máo cho biết, chồng chị được chuyển vào phòng mổ lúc 9h15 và đến giờ (12 giờ trưa) vẫn chưa thấy chuyển ra. Thấy bác sĩ nói, bệnh tình của anh Tiệp phức tạp lắm, cần phải làm các xét nghiệm cụ thể mới có thể chuẩn đoán chính xác đó là u lành hay u ác ở đoạn xương gãy… mà nghe đâu tốn kém cả trăm triệu đồng. “Vậy thì vay mượn được đâu ra tiền để cứu chồng cháu đây các chú, các bác ơi. Mọi người thương tình nghĩ cách giúp cháu với”. 

Anh Vũ Văn Tiệp đang điều trị tại bệnh viện Việt- Tiệp Hải Phòng

Bản thân hoàn cảnh kinh tế gia đình anh chị Tiệp- Mai rất khó khăn, xếp vào hộ nghèo của xã, của huyện. Bố mẹ thông gia 2 bên nội ngoại đều thiếu vắng một nửa, còn lại một nửa đều già yếu, bệnh tật. Các anh, chị em cũng nghèo túng quanh năm.
Trước đó, tối ngày 17-3,  khi vụ cháy xảy ra, anh Tiệp cùng vợ đang ngồi chơi bên nhà hàng xóm, nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà ông Hậu liền chạy về cứu giúp. Đến nơi phát hiện 2 cháu Trần Như Ngọc và Trần Thu Huyền đang nằm giãy giụa dưới ruộng rau muống nhem nhép nước nơi đầu ngõ, anh Tiệp quên hết bệnh tật trong người, vội vàng nhảy xuống bế một cháu lên đưa cho chị Mai ôm, còn một cháu khác cho anh Bùi Đức Hai (anh em cọc chèo với Điệp) bế cho lên xe máy chở thẳng lên bệnh viện Việt - Tiệp cấp cứu. 

Chị Trần Thị Mai ngồi khóc ngóng tin chồng

Do có quá nhiều nạn nhân trong gia đình bị bỏng nặng, lại neo người nên anh Tiệp được phân công ở lại bệnh viện chăm sóc ông Hậu ngay từ đêm hôm xảy ra vụ án. Trong lúc cùng y bác sĩ di chuyển ông Hậu lên phòng cấp cứu, anh Tiệp bị ông Hậu trong lúc đau đớn tột độ giãy đạp trúng vào người, ngã nhoài xuống nền hành lang bệnh viện, không lết đi được.

Ngay sau đó anh Tiệp cũng được người nhà đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi chiếu chụp, xét nghiệm hoàn tất, bác sĩ kết luận cổ xương đùi trái của anh Hiệp bị gãy do chấn động mạnh, một khối u ở đoạn xương gãy có tế bào lạ. Đồng thời các bác sĩ nơi đây yêu cầu gia đình chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị một khoản tiền lên tới 100 triệu đồng để thay đoạn xương đùi, nhằm đề phòng trường hợp u xương phát triển.

Ông Trần Đình Hiền thất thần trước sự việc đau lòng liên tiếp xảy ra

Ông Trần Đình Hiền (62 tuổi) là anh trai của ông Hậu và là bố vợ của anh Tiệp chẳng biết nói gì, chỉ biết đưa tay gạt đi 2 hàng nước mắt. Ngồi lặng thinh một hồi, ông Hiền mới nói được vài lời: "Năm 2010, chúng nó (Tiệp và Mai – PV) lấy nhau. Nhà đằng nội thì bố chồng chết sớm, còn bà mẹ chồng thì luôn ốm đau. Nhà nghèo lắm, lại đông con nên bà thông gia cũng chẳng có lấy một thước đất cho con cái túp lều để ở. Thương con gái, tôi cho chúng nó về ở chung trong căn nhà cấp 4 khoảng 20 mét vuông. Việc làm thất thường, vợ đi làm giày da cho công ty tư nhân chuyên gia công gần nhà, còn con rể (Tiệp – PV) thì ai mượn đi phụ hồ thì làm. 2 năm sau vợ chồng nó mới dám sinh con. Cháu bé tên Vũ Trần Bảo Nam đến nay được 9 tháng tuổi. Cực chẳng đã, không lấy gì giúp con giúp cháu, tôi quyết định bán đi 1 sào ruộng (nay chỉ còn 1,5 sào ruộng) và một góc vườn được chút tiền, xây cho chúng cái nhà cấp 4 nho nhỏ, rộng khoảng 11-12 mét vuông cuối vườn. Năm trước, Tiệp đi phụ hồ bị ngã giáo và bị thương ở chân trái. Từ đó đến nay, Tiệp ốm yếu không làm được việc nặng nhọc. Còn con Mai nhà tôi cũng thiệt thòi đủ thứ. Sinh ra được 1 tuổi thì mẹ nó mất. Tôi ở vậy, bươn trải, cấy mấy sào lúa nuôi các con ăn học, trưởng thành.

Để có tiền cứu con rể, cứu em dâu- bà Nguyễn Thị Lên, cứu cháu dâu – Nguyễn Thị Luyến chữa bệnh, ông Hiều khẩn khoản, cầu mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong cả nước. 

Mọi sự giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

Chị Trần Thị Mai - vợ anh Vũ Văn Tiệp, thôn Xích Thố, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng. Điện thoại: 0936140960

Số tài khoản: 2160104759780001 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng