Cảnh giác với tình trạng mất trộm khi đi xe khách dịp Tết

ANTD.VN - Do nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân tăng cao, lượng xe khách trên địa bàn tỉnh chạy các tuyến ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “nhồi nhét” hành khách trên 1 chuyến xe. Điều này đã tạo điều kiện cho những vụ trộm cắp tài sản, tư trang cá nhân xảy ra trên các chuyến xe khách.

Tình trạng quản lý hành lý của nhiều nhà xe hiện nay vẫn chưa tuân thủ theo quy trình hay thủ tục chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Hầu hết các nhà xe chỉ tập trung việc bán vé thu tiền đối mà không có sổ theo dõi, đánh số ký hiệu lên hành lý của người đi trên xe. Do đó, quá trình đón, trả khách dọc đường, trong đêm khuya rất dễ lộn xộn, khó quản lý. Lợi dụng sự lỏng lẻo này, một số đối tượng đã nảy sinh ý đồ xấu, trộm cắp hành lý của của người khác.

Mất hành lý trong đêm

Theo báo Ninh Thuận đưa tin, mới đây, anh Đ.P.V ở phường Phủ Hà, TP Phan Rang-Tháp Chàm đi trên xe khách số 85B 00256 của nhà xe Hoàng Nhân từ TP.HCM về Ninh Thuận, lúc đi có gửi hành lý ở gầm xe, nhưng khi xuống xe bị mất toàn bộ hành lý gồm một va ly hiệu Ellie, giỏ và máy chụp hình Nikon D700, quần áo cá nhân và một số giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị tài sản bị mất trên 20 triệu đồng.

Anh V cho biết: Khi lên xe giường nằm, nhân viên nhà xe yêu cầu hành khách để hành lý xuống khoang gầm, không được mang giỏ xách cồng kềnh lên khoang hành khách. Xe chạy trong đêm, nhiều hành khách trên xe đều ngủ say, không để ý đến hành lý dưới gầm xe. Nên khi xuống xe không biết nguyên nhân vì sao mất hành lý?

Điều đáng nói là khi hành khách yêu cầu nhà xe tìm kiếm hành lý thất lạc, nhưng không nhận được sự hợp tác mà bị nhân viên nhà xe, chủ xe chối bỏ trách nhiệm. Anh Lê Văn Thuận, nhân viên nhà xe trực tiếp nhận và sắp xếp hành lý lên xe cho anh V mặc dù đã xác nhận việc mất hành lý trên xe nhưng sau đó chối bỏ trách nhiệm bồi thường hành lý đã mất.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, anh V đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chủ nhà xe này cho rằng: Chúng tôi chỉ bồi thường mức 2 triệu đồng cho hành khách mất hành lý, còn mức cao hơn thì không thể.

Giả làm hành khách, 2 đối tượng trộm 6 tỷ đồng

Trang Zing đưa tin, hồi tháng 2-2017 Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi) và Cao Ngọc Dương (28 tuổi), đều trú tại TP Vinh về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ban đầu, Công an TP Vinh nhận được trình báo của bà Trần Thị Hải Yến (44 tuổi, ở xã Hưng Đông, TP Vinh), chủ xe khách Tuấn Thủy chạy tuyến Vinh – Hà Nội, về việc mất bọc tiền chứa ngoại tệ của bà Phạm Thị Miên (48 tuổi, ở phường Hồng Sơn, TP Vinh) trị giá hơn 6 tỷ đồng gửi nhà xe chuyển cho một người ở Hà Nội.

Cảnh giác với tình trạng mất trộm khi đi xe khách dịp Tết ảnh 1

Đối tượng Cao Ngọc Dương
Cảnh giác với tình trạng mất trộm khi đi xe khách dịp Tết ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình

Sau 1 thời gian điều tra, nghiên cứu, công an phát hiện Nguyễn Thanh Bình và Cao Ngọc Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Ngày 17-2-2017, Công an TP Vinh ra lệnh bắt Dương tại nhà riêng. Hai ngày sau, cảnh sát bắt Bình khi người này đang trên đường ra Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm thừa nhận là người gây ra vụ trộm nói trên.

Hai đối tượng khai nhận, tối 15-2-2017, xe khách Tuấn Thủy nhận bọc tiền của bà Miên gửi. Chủ xe bỏ vào thùng chứa đồ rồi cho xe chạy ra Hà Nội. Khi xe đến cây xăng nằm trên đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, thì dừng lại đổ xăng và đón khách.

Lúc này, Bình và Dương giả làm hành khách ra Hà Nội và lên xe Tuấn Thủy. Do theo dõi từ trước nên sau khi lên xe, lợi dụng lúc nhà xe đang lo đón khách, hai người này cạy thùng chứa đồ, lấy bọc tiền. Khi ôtô khách chạy thêm một đoạn thì 2 thanh niên lấy lí do quên đồ để xuống xe.

Sau khi lấy số tiền trên, hai nghi phạm chia ra và đem về nhà cất giấu cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét nhà hai nghi phạm, công an thu lại phần lớn số tiền đã mất.

Móc túi trên xe khách

Bên cạnh những vụ trộm cắp, mất hành lý tư trang trên, nạn móc túi trên xe khách cũng đã được cảnh báo từ lâu. Do nhu cầu đi lại của người dân dịp tết tăng cao, khiến nhiều xe khách rơi vào tình trạng “chật ních” người, điều này đã tạo điều kiện cho kẻ gian hành động.

Theo báo Tiền Phong, năm 2013, một nhóm đối tượng gồm 8 người đã bị bắt giữ sau khi có hành vi trộm cắp, móc túi trên xe khách.

Hiệp - tên cầm đầu băng nhóm móc túi bị bắt giữ 

Tám đối tượng gồm: Lê Minh Chiến (ngụ tại Thanh Hóa); Trần Thanh Lâm (ngụ Tiền Giang); Võ Anh Tuấn; Lê Thanh Hiệp từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Lê Thông, Nguyễn Minh Phương; Nguyễn Phước Thiện đều ngụ tại TP.HCM; Trần Thanh Phương (ngụ tỉnh Bình Dương).

Tám đối tượng móc túi đi trên bốn xe máy, chạy theo các xe khách đông người rồi cho bốn tên lên xe, số còn lại ở dưới đóng vai xe ôm, đón đồng bọn sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”.

Sau 1 tháng theo dõi, sáng 31-1-2013, tổ trinh sát hình sự bắt quả tang tên Chiến và Thông đang đứng che khuất tầm nhìn của ông V.H.M (75 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho tên Thiện và tên Hiệp (cầm đầu) ra tay móc ví của ông M. Bên trong ví của có 1,5 triệu đồng, cùng giấy tờ tùy thân.

Sau khi móc được tiền, tên Hiệp chia cho mỗi đồng bọn 200 ngàn đồng, số còn lại Hiệp mua cơm cho cả bọn ăn. Ăn cơm xong, bọn chúng tiếp tục lên chuyến xe khác và móc túi được 410 ngàn đồng của cặp vợ chồng.

Với những thủ đoạn trên, bọn chúng móc túi của nhiều hành khách trên xe, nhưng tài xế và lơ xe không dám nói, sợ chúng trả thù, ném đá vỡ kính xe.