Cần tiền mua ma túy, thanh niên đi trộm cắp nhưng bất ngờ bị công an truy đuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nghiện ma túy nhưng lại không có tiền, Nguyễn Viết Trung đã mượn xe máy của anh họ rồi đi lang thang qua các phố vắng người qua lại, tìm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Viết Trung, SN 1988, trú tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Tài liệu vụ án cho thấy, do không có nghề nghiệp, lại nghiện ma túy nên chiều 8-6, Nguyễn Viết Trung nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền. Khoảng 17h cùng ngày, đối tượng mượn người anh họ chiếc xe máy hiệu Dream, BKS: 29F4 - 7059 và nói dối là để đi chơi.

Sau khi mượn được xe, Trung điều khiển đi lòng vòng vào các đường, ngõ ở khu vực phường Yên Hòa và Trung Hòa, quận Cầu Giấy, mục đích tìm sơ hở để trộm cắp. Khoảng 20 giờ 15 phút, Trung đi qua số nhà 204 - Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, thấy cửa nhà mở, bên trong điện bật sáng.

Đối tượng Nguyễn Viết Trung và tang vật vụ án

Đối tượng Nguyễn Viết Trung và tang vật vụ án

Quan sát thấy trong nhà có khoảng 4-5 chiếc xe đạp để ở sảnh tầng 1 và không có người trông giữ, nên đối tượng đã dựng xe máy ở ngoài cửa, đi bộ vào lấy trộm 1 chiếc xe đạp nhãn hiệu LIV-2020 ALIGHT2, màu hồng phấn của một học sinh đến địa chỉ trên học thêm.

Sau đó, nam thanh niên để chiếc xe đạp lên yên sau xe máy chở đi. Tuy nhiên, đến đầu ngõ 114 Hoàng Ngân thì bị tổ công tác Công an phường Trung Hòa tuần tra kiểm soát phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sợ hãi, đối tượng chạy bộ vào trong ngõ 114 - Hoàng Ngân, đến trước cửa số nhà 32 thì bị Công an phường phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ.

Công an phường Trung Hòa đã thu giữ tang vật để làm thủ tục trao trả cho bị hại, đồng thời lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Cầu Giấy tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.