Cần một góc nhìn nhân văn

ANTĐ - Vụ việc một số người mẫu, thậm chí hoa hậu bị phát hiện tổ chức, tham gia đường dây môi giới mại dâm đã tạo ra cơn chấn động trong giới nghệ sỹ, những người xưa nay vẫn được coi là sao, là thần tượng của bao người trẻ. Sự tha hóa và biến chất của một bộ phận nhỏ trong giới showbiz đã tạo ra nhiều thị phi, đồn thổi, khiến những người làm nghề chân chính phải chịu thiệt thòi.

Ảnh minh hoạ

Những thông tin mới nhất

Chiều 9-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP.HCM cho biết, Hoa hậu Nam Mêkông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân, Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim), Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh (Kevil Lê), Nguyễn Hữu Đạt đã khai nhận thêm nhiều tình tiết mới:

Võ Thị Mỹ Xuân khai, trước khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, đã đi bán dâm với giá 500 USD, khi đó Xuân mới chập chững vào nghề người mẫu tự do và được một đại gia trẻ gợi ý đi “vui vẻ”. Sau đó, Xuân âm thầm “đi khách” với mức giá 100-500 USD. Cũng theo các điều tra viên, các “tú ông, tú bà” từ 2009 đã tổ chức đường dây bán dâm “nghìn đô” khá tinh vi. Xuân, Hoa, Mai, Tuấn Anh khi nhận được điện thoại từ khách quen chào hỏi bằng “mật khẩu” quy ước sẽ gặp và trao đổi về yêu cầu “em út”, giá cả… Các vụ môi giới mua bán dâm, 4 bị can này trực tiếp nhận tiền từ khách, các “chân dài” chỉ thực hiện theo yêu cầu và im lặng… phục vụ, do đó đường dây mại dâm của Xuân cứ âm thầm hoạt động. Chưa hết, khi các đại gia có nhu cầu đi tour, đường dây này sẵn sàng cung cấp “em út” với giá từ 12.000-15.000 USD/chuyến nước ngoài khoảng 2-3 ngày.

Theo lời khai của Trần Quang Mai, các khách của đường dây đều là những kẻ “máu mặt” kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, doanh nhân song không ai ra mặt “đặt hàng” mà người liên hệ, trả tiền là “đệ tử ruột” muốn lấy lòng sếp hoặc các đối tác làm ăn muốn “bôi trơn” cho một hợp đồng… Đây là một thực tế nhiều năm qua, giới showbiz Việt biết, xôn xao đồn thổi nhưng chứng cứ không có, chẳng ai lên tiếng phản đối, đã càng khiến nhiều kẻ có tiền tìm đến và những ‘tú ông, tú bà” cũng dễ dàng thổi giá, tạo dựng bê bối hay tung những thông tin giật gân, câu khách lên các mạng xã hội nhằm show hàng, và tất nhiên thực tế đã gây nhiều tác động tiêu cực… 

Dư luận hãy công bằng

Scandal người mẫu, diễn viên bán dâm đã thực sự gây sóng gió trong dư luận cũng như các trang mạng suốt nhiều ngày qua. Một số trang mạng xã hội cũng đua nhau xét đoán, “chân dài” nào sẽ tiếp tục lộ diện, rồi hàng loạt người trẻ “ăn theo” scandal, tung ảnh nóng gây nhiều phản cảm. Liên tiếp Trang Nhung, Maria Đinh Phương Ánh, Ngân Khánh, hotgirl Midu… bị đồn là tham gia đường dây của Mỹ Xuân, khiến gia đình và bản thân họ rất bất bình, sống trong hoang mang, sợ hãi. Thậm chí Angela Phương Trinh còn lên tiếng tuyên bố sẵn sàng đi khám để xác định… trinh tiết.

Phương Trinh cho biết, có đại gia đề nghị “gặp mặt” với mức cátxê 20.000 USD, Hồng Quế cũng bật mí, một đại gia đề nghị giá 25.000 USD… Chan Than San nói thẳng, anh cũng từng bị đề nghị bán dâm: “Thật sự, giá bán dâm 1.000 USD là một cám dỗ rất lớn so với những người mẫu mới vào nghề hoặc chưa gây dựng được tên tuổi. Bởi làm người mẫu trình diễn thời trang và chụp ảnh thì sống được với nghề đã là chật vật lắm rồi. Song tôi mong muốn công chúng, hãy nhìn nhận vấn đề một cách công bằng, vẫn có rất nhiều người mẫu sống với nghề mà không sa ngã”. Hotgirl Nana và Midu tâm sự trên facebook, rất nhiều người xưng là Việt kiều, đại gia đã làm quen, lúc đầu đề nghị tặng quà đắt tiền, sau đó gợi ý đi chơi rồi nói thẳng đã từng đi với cô A, cô B với giá này, giá kia… “Là thiếu nữ trẻ, ai chẳng thích những món đồ, những bộ thời trang đẹp, nhưng tiền không mua được nhân cách. Giới trẻ hôm nay có học thức, có năng lực, họ có thể đứng vững trên đôi chân và khối óc của mình, chứ không phải là những cây tầm gửi, chỉ biết sống dựa dẫm vào tiền của người khác...” - Nana tâm sự.

Dù bị ảnh hưởng ít nhiều, song cũng đã có nhiều người trong giới showbiz đưa ra những cái nhìn nhân văn với những chân dài lầm lỡ. Ca sỹ Phương Thanh tâm sự: Tôi không trách người bán dâm, bởi họ quá đẹp nên bị nhiều người quấy rối, dễ bị cám dỗ... Tuy nhiên việc họ lợi dụng cái mác nghệ sỹ để được giá cao khi “đi khách” khiến công chúng bức xúc. Đã là người nghệ sỹ được yêu mến bằng tài năng và sự cống hiến, đã là người của công chúng, phải biết tôn trọng những thành quả mình phấn đấu… Mỹ Tâm chia sẻ qua trang mạng xã hội: Những người sa ngã, họ đã chịu sự dè bỉu của xã hội, nếu mọi chuyện tiếp tục bị suy diễn, một bộ phận công chúng sẽ bị ảnh hưởng trong định hướng lối sống. Vì thế mọi chuyên nên dừng ở đây, chúng ta đừng quá đào sâu, bới móc thêm nữa. Hãy cho họ một con đường, một cơ hội làm lại cuộc đời.

Trong những ngày qua, ANTĐ online đã nhận đượ rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc sau những thông tin gây sốc dư luận về đường dây gái gọi “nghìn đô”

 “Thật là đáng buồn cho nghệ sĩ Việt Nam đã bị hoen bẩn vì những phần tử thích ăn mặc đẹp, xe hơi, biệt thự nhưng không chịu làm ăn lương thiện” - bạn đọc Nguyên Thao.

 “Thật là xấu hổ cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Chỉ vì cám dỗ của đồng tiền mà đánh mất đi cả tương lai tốt đẹp ở phía trước. Á khôi Thiên Kim đã lấn sang lĩnh vực điện ảnh với một vai phụ trong phim “Lệnh xóa sổ” và bây giờ cô ấy lên “vai chính” với “Lệnh xóa sổ” với sự nghiệp của mình. Thật đúng với câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” - bạn đọc Yuong Min Lee.

“Tôi thấy làng giải trí nước nào cũng vậy, con gái phải lấy thân xác để mua “danh”. Những người như thế không đáng để dân chúng ái mộ, nên loại bỏ những người làm mất danh tiếng làng nghệ thuật. Hãy xử lý thật mạnh tay” - một bạn đọc ký tên Su That đề nghị.

 “Tăng mức xử phạt đối với môi giới bán dâm thì có thể hạn chế đường dây buôn dâm này, chứ làm sao cấm triệt để được. Nhưng cứ thử đăng cả ảnh người mua dâm lẫn bán dâm lên, đánh vào tâm lý sẽ khác ngay, chả nhẽ lại đứt dây thần kinh xấu hổ” - bạn đọc T.N.

 “Đây là những tệ nạn cần được xã hội lên án. Có cầu ắt có cung, tại sao cứ phải lên án những cô chân dài, não ngắn mà không đặt câu hỏi tiền các ông lấy ở đâu ra. Ví dụ như lương công chức của tôi làm việc cật lực thì 5 năm cũng không đủ tiền để mời được người đẹp đi chơi một lần, thử hỏi nếu là tiền mồ hôi nước mắt các ông cật lực làm ra thì các ông có dám chơi như vậy không. Thế nên nếu lên án các cô chân dài một thì phải phục hồi nhân phẩm các quý ông gấp 10 lần” - bạn đọc Nguyễn Đức Hải đặt vấn đề một cách sâu xa.
 “Có nên hay không đưa việc bán dâm vào quản lý là một ngành nghề nhất định, hàng tháng kiểm tra sức khoẻ?” - bạn đọc Hunter thẳng thắn đặt vấn đề. “Từ bao năm nay, ở tất cả các nước trên thế giới, nạn mại dâm luôn tồn tại, chẳng thế nào hết được”.