Cận mặt “quý tử” dùng dao đoạt mạng cả nhà vì lên cơn điên sau chơi games

ANTĐ -Khoảng 19h50 ngày 2-8, ông Đỗ Như Hậu, trưởng công an xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nhận tin báo khẩn cấp về vụ án mạng thảm khốc vừa xảy ra tại gia đình ông Phạm Duy Tuấn, 50 tuổi, ở xóm 9, thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng. Ban công an xã Phượng Hoàng lập tức báo động tất cả công an viên đến nơi xảy ra vụ việc. 

Tại hiện trường, một cảnh tượng hãi hùng trước mắt bà con dân làng và các đồng chí công an viên: ông Tuấn – sinh năm 1964, bị nhiều nhát chém ở gáy, đầu, cổ và lưng chết ở tư thế nằm sấp tại gian bếp của gia đình; bà Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1968, vợ ông Tuấn, cũng bị chém nhiều nhát trên cơ thể, chết ở tư thế gục ngã sấp trong nhà tắm; tại căn nhà liền kề, cụ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1932 – mẹ đẻ ông Tuấn, bị chết ngay hiên nhà, trên cơ thể cũng có nhiều vết thương chảy nhiều máu. Tại căn nhà cùng xóm cách khoảng 50m, chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1987, cũng bị chém nhiều nhát trên cơ thể, cánh tay phải bị đứt gần rời nằm chết gục trong nhà tắm.

Trong khi ban Công an xã đang nắm thông tin, báo cáo chính quyền địa phương và Công an huyện, đồng thời bảo vệ hiện trường để mời Công an tỉnh và huyện về khám nghiệm, thì đồng chí trưởng Công an xã nhận điện thoại trao đổi thông tin của Công an huyện Thanh Hà: Có một thanh niên người cao lớn đi xe máy đến Công an huyện đầu thú và khai báo tên là Phạm Duy Quý, sinh năm 1993. Quý khai nhận chính hắn ta vừa chém chết 4 người trong gia đình, sau đó lên Công an huyện đầu thú.

Nghịch tử Phạm Duy Quý

Ngay trong đêm 2-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương, cùng các cơ quan chức năng khác phối hợp với Công an huyện Thanh Hà và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và làm rõ thủ phạm gây ra vụ án mạng chính là Phạm Duy Quý, sinh năm 1993, con trai ông Phạm Duy Tuấn.

Quý thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, cơ quan điều tra đã bàn giao các tử thi cho chính quyền địa phương. Công an xã, xã đội và người thân họ hàng cùng nhân dân địa phương đã làm lễ truy điệu và đưa đi hoả táng tại đài hoá thân Hải Dương. Sáng 3-8, lễ an táng những người xấu số đã được chính quyền đoàn thể và nhân dân địa phương tiến hành theo phong tục tập quán tại nghĩa trang địa phương.

Đối tượng Phạm Duy Quý được đưa về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương để làm việc. 12h ngày 3-8, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại cơ quan điều tra xin phép được hỏi chuyện Quý. Thật bất ngờ, vì trong khi nói chuyện với chúng tôi, Quý vẫn tỏ ra hết sức bình thản, lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra khi trả lời cán bộ điều tra:

- Bố mẹ cháu có đánh mắng gì cháu không?

- Không!

- Bố cháu có hay nói chuyện với cháu không?

- Cũng ít thôi, thỉnh thoảng mới nói!...

Ngừng một lát… chúng tôi hỏi tiếp:

- Sao tự nhiên cháu lại hành động như vậy?

Quý chỉ lặng im nhìn đi chỗ khác.

- Chị Hằng và cháu có quý nhau không?

- Không!

- Thế cháu có ghét chị Hằng không?

- Cũng thấy hơi ghét!

- Cháu không thích chị Hằng ở điểm gì?

Sau một hồi im lặng, Quý nói:

- Nhìn thấy khó chịu!

Ngoài chém những người ruột thịt như bố, mẹ và bà nội, Quý cầm dao chạy từ nhà mình sang chém chị Hằng là con ông bác cách nhà Quý khoảng 50m.

Trong khi tìm hiểu tình hình vụ án tại địa phương, chúng tôi được sự giới thiệu của Công an xã và đã đến gặp bác sỹ Lưu Thị Chín, hiện đang là trưởng trạm Y tế xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà.

Bác sỹ Chín cho biết: Bà vốn có quan hệ bạn bè thân thiết với bà Thơm là mẹ Quý. Bà Thơm đã nhiều lần tâm sự với bà Chín về việc Quý nhiều lần bỏ học chơi games. Quý cũng có dấu hiệu bệnh thần kinh hoang tưởng. Có thời gian Quý chơi games nhiều bệnh tình phát sinh nặng thêm. Thời gian nào Quý ở nhà trấn tĩnh, ít bị tác động bên ngoài xã hội thì bệnh tình thuyên giảm, tỏ ra tỉnh táo và hoạt bát hơn.

Con dao Quý đã dùng để chém chết bố mẹ, bà nội và chị họ


Bà Chín cũng cho biết, Quý được gia đình cho đi học tại trường Cao đẳng, nhưng vì phát bệnh không học được, nhà trường đã thông báo cho gia đình đón Quý về để chữa bệnh cách đây 2 năm. Bà Chín đã trực tiếp thăm khám và thông báo cho gia đình ông Tuấn biết, Quý có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt; Quý ngại tiếp xúc va chạm với người ngoài, hay tỏ ra trầm cảm, thường lảng tránh không muốn trò chuyện với những người xung quanh và không muốn tiếp xúc khi có khách hoặc người lạ đến nhà.

Bà Chín đã nhiều lần đề nghị gia đình ông Tuấn đưa Quý đi chữa bệnh tích cực. Gia đình ông Tuấn bà Thơm cũng đã nhiều lần đưa Quý đi khám chữa ở các bệnh viện trong đó có bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương. Quý cũng đã có thời gian ổn định nhưng sau đó bệnh tái phát.

Trong lúc tiếp xúc vào trưa 3-8, Quý nói với chúng tôi, trước đó vào các ngày 1 và 2-8, hắn đã liên tục chơi games trong nhiều giờ. Ngày 2-8, Quý đi chơi games tại quán internet ở xã Tân An, Thanh Hà, từ 8h sáng đến 6h chiều. Khi về nhà cảm thấy người khó chịu, trong cơn bức xúc, Quý đã xông vào bếp lấy con dao rựa của gia đình chém tất cả những người thân, trong cơn hoảng loạn, sực nhớ ra chị Hằng, hắn liền cầm dao chạy sang chém chị Hằng. Sau khi gây án, Quý giắt dao vào giá để hàng ở xe máy, sau đó phóng xe đến Công an huyện đầu thú. Trên đường đi Quý bị ngã xe, dao rơi ra đường Quý không biết, lúc trở dậy vẫn lấy xe đi tiếp. Người dân địa phương đã nhặt được con dao hung khí giết người của Quý và giao nộp lại cho cơ quan Công an.

Ông Tuấn hiện là một cán bộ địa phương có uy tín, bà Thơm cũng là một nông dân sống tình cảm được bà con dân làng quý mến. Gia đình họ có hai người con, được nhân dân địa phương coi là mẫu gia đình đẹp và hạnh phúc vì có một gái một trai, cả hai con đều xinh đẹp khoẻ mạnh. Người con gái lớn đã lấy chồng hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Bình.

Quý là con trai thứ hai, được bố mẹ coi như quý tử trong nhà, chăm lo cho ăn học. Không ngờ cậu ta lại phát bệnh và gây ra vụ thảm án với chính người thân của mình.