Cận mặt kẻ sát hại thai phụ dã man ngay trước ngày cưới

ANTĐ - Hung thủ ra tay độc ác là công nhân nhà máy sản xuất thép thuộc Công ty TNHH Tấn Quốc (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Nạn nhân đang mang thai 4 tháng, và sẽ lên xe hoa ngày 20-7 tới...

14 giờ ngày 17-6, tại phòng trọ số 3, nằm trong con hẻm nhỏ thuộc tổ 48B P.Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, gây chấn động dư luận.

Nạn nhân là chị Trần Thị Thơm (1990), quê xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), là công nhân của một công ty trong KCN Hòa Khánh- Liên Chiểu. Chị Thơm bị đối tượng nam chưa rõ lai lịch đâm chết trong tư thế nằm ngửa. Đau đớn hơn, nạn nhân đang mang thai được hơn 3 tháng.

Trên nền nhà, máu loang thành vũng. Ngoài ra, anh Bùi Đăng Toàn (1989) quê Bình Sa, Thăng Bình (Quảng Nam)- ở cùng dãy trọ với chị Thơm - chạy vào can ngăn cũng bị đối tượng đâm trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch… Ngay sau khi nhận được hung tin, CAP Hòa Khánh Bắc, CAQ Liên Chiểu, các phòng chức năng CATPĐN đã có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy xét tung tích thủ phạm gây án…

Theo lời kể của anh Trương Đức Hùng, nhà ở cách nơi xảy ra vụ án mạng chừng 100 mét, thì khoảng 14 giờ cùng ngày, đang nằm nghỉ trong nhà, anh nghe có tiếng la hét thất thanh nên vội chạy ra xem. Theo đó, anh Hùng thấy anh Bùi Đăng Toàn ôm ngực chạy vào một nhà dân gần đó nấp. Theo sau anh Toàn là một đối tượng cao tầm 1,7 mét, da đen, điều khiển xe máy BKS 43… cầm dao với vẻ mặt hung hăng. Thấy vậy, anh Hùng liền cầm cây củi chạy ra phang ngang vào lưng đối tượng, tuy nhiên, do thanh củi mục nên cú phang của anh không… ảnh hưởng gì với đối tượng này.

Cùng lúc này,  anh  Đinh Thế Vũ - người dân ở gần đó-cũng chạy ra tìm cách bắt giữ đối tượng. Thấy nhiều người xuất hiện, đối tượng không đuổi theo anh Toàn nữa mà rồ ga bỏ chạy. Do mất khá nhiều máu, anh Toàn đã bất tỉnh ngay sau đó và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu… Qua tìm hiểu, được biết, anh Toàn ở cách phòng trọ chị Thơm 3 phòng. Ngày 17-6, sau khi học xong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động, anh cùng các bạn đi chơi. Đến 14 giờ cùng ngày khi về phòng trọ, anh thấy đối tượng vào phòng trọ của chị Thơm dùng dao đâm chị nên chạy vào can ngăn thì bị đối tượng này đâm bị thương, phải bỏ chạy ra khỏi phòng trọ cầu cứu…

Khu vực dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: P.T
Khu vực dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: P.T
Trong tâm trạng đau đớn tột cùng, Trần Thị Mỹ Tho- em gái nạn nhân Trần Thị Thơm, hiện là SV năm 2 của một trường CĐ trên địa bàn TPĐN- tức tưởi cho biết: “Trưa hôm nay, em lên Liên Chiểu để rút học bạ và gọi điện thoại cho chị Năm (tên ở nhà của Thơm) nhưng không được nên em gọi cho anh Phan Đăng Việt- chồng chưa cưới của chị Thơm- cũng không được luôn. Nóng ruột, em chạy lên phòng trọ xem sao. Chạy đến nơi, thấy đông người, em nghi nghi nên ghé vào một quán gần đó hỏi xem có chuyện gì thì được biết có vụ đâm chém nhau trong khu nhà trọ nơi chị Năm em ở. Rồi em thấy người dân làm thùng quyên tiền. Em không biết đã xảy ra chuyện gì”. Nói đến đây, Mỹ Tho òa khóc.

Theo lời cô gái này kể thì gia đình của cô có 7 anh chị em, trong đó có 2 người anh đã mất. Một người anh mất cùng cha trong cơn bão Chanchu, một người thì mất lúc còn nhỏ. Trên Thơm có một người chị, sau đó là Thơm rồi đến Tho và 2 người em nữa. Đến thời điểm chúng tôi gặp, Mỹ Tho mới biết chị mình đang mang thai. Cô cho biết, ngày 20-7 tới chị gái mình và anh Phan Đăng Việt sẽ tổ chức đám cưới: “Ảnh cưới cũng đã chụp xong rồi. Chỉ còn chờ đến ngày 20-7 ni là cưới thôi!”, Tho nức nở… Tìm hiểu thêm thì được biết, Thơm sống hiền lành, ít có bạn. Bạn của cô chủ yếu là bạn của chồng chưa cưới. Một số người trong cùng dãy trọ và người dân gần đó cho biết, Thơm sống không mất lòng ai, không gây mâu thuẫn với ai. Tình cảm của Thơm và anh Phan Đăng Việt cũng không có mâu thuẫn, ghen tuông gì…

Thi thể nạn nhân được đưa lên xe cứu thương.
Thi thể nạn nhân được đưa lên xe cứu thương.
Trước cái chết tức tưởi của cô gái xấu số, Hội Từ thiện quận Liên Chiểu, Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh Bắc và người dân trong khu dân cư đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ hơn 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để đưa thi thể Trần Thị Thơm về quê an táng. Ngoài ra, đối với anh Bùi Đăng Toàn- nạn nhân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện- bước đầu hỗ trợ 1 triệu đồng.

Chiều 18-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Đà Nẵng, đã bắt được hung thủ giết thai phụ và đâm trọng thương một người khác gây chấn động TP.Đà Nẵng hôm qua 17-6. Đó là Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), là công nhân nhà máy sản xuất thép thuộc Công ty TNHH Tấn Quốc (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Hung thủ Phan Văn Sơn


Theo lời khai ban đầu, khoảng vài ngày trước, Sơn cầm cố xe gắn máy lấy 3 triệu đồng để lo việc riêng. Do không xoay được tiền nên khoảng 14 giờ ngày 17.6, Sơn mượn xe gắn máy BKS 43S4-4972 của công nhân cùng nhà máy, mang theo dao đến dãy trọ K256/H49/16 Âu Cơ (tổ 48B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) của bà Nguyễn Thị Duyên với ý định trộm hoặc cướp tài sản.

Khi Sơn chuẩn bị trộm thì bị chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) phát hiện. Sơn liền rút dao đâm chị Thơm nhiều nhát khiến chị chết tại chỗ.