Cận cảnh xóm trọ công nhân nghèo

ANTĐ - Anh Vũ Văn Ba (30 tuổi) thất nghiệp đã 3 tháng nay. Đối diện với khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội), trong phòng trọ  8m2, (thôn Bầu, xã Kim Chung , Đông Anh , Hà Nội) 5 người nhà anh Ba đang cố vượt khó với 3,2 triệu đồng thu nhập của vợ anh (công nhân Công ty Canon Việt Nam)...  Cách đấy 500m là khu nhà ở ưu đãi cho công nhân của TP Hà Nội - nơi mà anh chị luôn ước “giá mình được ở đó…”.
Cận cảnh xóm trọ công nhân nghèo ảnh 1

Anh Ba cùng vợ đang thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội - đối diện với khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) với giá 600.000 đồng/tháng. Mẹ đẻ của anh phải từ quê (Ý Yên, Nam Định) lên trông cháu nội vì đi nhà trẻ tư quá đắt. Vợ chồng anh mới sinh cháu thứ 2, cháu mới được 6 tháng tuổi.
Cận cảnh xóm trọ công nhân nghèo ảnh 2
Cháu Tuấn, 3 tuổi (con trai đầu của anh Ba), vẫn chỉ loanh quanh trong xóm trọ. Anh Ba đang tính, cứ thế này không ổn. Sang tháng sau nếu không tìm được việc anh cùng mẹ sẽ đưa 2 con về quê để cho các cháu còn được học hành.
Cận cảnh xóm trọ công nhân nghèo ảnh 3

Ngày nào anh Ba cũng sang khu công nghiệp Bắc Thăng Long để tìm việc

Vợ chồng anh Minh, chị Hà (cùng xóm trọ với anh Ba) đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Anh đang làm công nhân trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Vợ anh ở nhà trọ trông con mới 6 tháng tuổi. Con còn quá nhỏ, chị chưa yên tâm đi làm. “Giá mà có nhà trẻ hỗ trợ cho công nhân trong các khu thế này thì đỡ biết bao, có rất nhiều gia đình như chúng em mà nhà trẻ tư thì đắt quá, toàn 1,8-2 triệu đồng, hơn nửa thu nhập của chồng em rồi”.
Cận cảnh xóm trọ công nhân nghèo ảnh 5
Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân của TP Hà Nội, 21 toà nhà/26 toà nhà đã hoàn thành, với khoảng 8.000 công nhân đang ở. Giá ưu đãi 120.000 đồng/ người/ tháng (cả điện nước). Mỗi phòng có bình tắm nóng lạnh, máy giặt, tivi truyền hình cáp… Đó là “thiên đường” với các công nhân đang ở trong khu nhà trọ lụp xụp gần đó, vì không phải ai cũng được vào ở.