Cầm cố sổ hưu để buôn “hàng trắng”

(ANTĐ) - Đôi bạn nghiện Nguyễn Văn Cường (SN 1959) và Võ Hữu Hùng (SN 1983) - nhà cùng ở xóm 3/2 xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Để có tiền hút chích, lâu nay 2 đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy.

Đầu tháng 4-2011, Cường tình cờ gặp một “đại lý” ma túy tên Oanh, và được chị ta thuê bán lẻ heroin. Do không có tiền đặt cọc, Cường  thỏa thuận với Oanh cầm cố sổ lương hưu lấy 3 cục heroin, trị giá 40 triệu đồng đem bán. Có được ma túy, Cường và Hùng cùng nhau đi “chào hàng” ở một số mối quen tại Nghệ An. Lang thang gần 1 tuần không có kết quả, lượng heroin đã ít dần bởi sức hút chích của những “con nghiện” nặng. Không còn cách nào khác, 2 đối tượng bàn nhau đón xe khách ra Hà Nội bán ma túy. Đến Hà Nội, chúng tìm thuê một nhà nghỉ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, rồi điện thoại cho một số bạn nghiện quen nhờ giới thiệu mối tiêu thụ. Quá trình ẩn náu tại nhà nghỉ, Cường và Hùng đã bị tổ công tác CAQ Cầu Giấy phát hiện, bắt quả tang.