Cái giá của những tấm hình đẹp

ANTĐ - Nhằm thoả mãn nhu cầu chụp ảnh của các bạn trẻ, nhiều cá nhân đã thuê đất đầu tư, cải tạo, trang trí địa điểm để thực hiện dịch vụ cho thuê chụp ảnh. Tuy vậy, đằng sau bức ảnh lung linh đầy màu sắc là nguy cơ gây mất an toàn cho người chụp.

Đằng sau tấm biển “Khu vực nguy hiểm”, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư tạo dáng

Muốn đẹp nên phải nghiến răng

Có thể kể đến một số địa chỉ được giới trẻ hay lui tới chụp ảnh hiện nay như vườn hoa Nghi Tàm, bãi đá sông Hồng, cầu Long Biên, vườn nhãn, bãi lau, một số quán cà phê được trang trí ấn tượng và những khu vực được đầu tư thiết kế phong cảnh chuyên cho việc chụp ảnh ở quận Tây Hồ, quận Long Biên… Tại các địa điểm này, các khu vực thường được bài trí đẹp mắt với những hàng rào trắng, ngôi nhà gỗ, vườn hoa, xích đu, hồ nước... với khuôn viên rộng, thoáng đãng và nhiều góc chụp. 

Lê Hải Vân - sinh viên trường ĐH Văn hóa chia sẻ, cứ vào cuối tuần, Vân lại cùng mấy cô bạn thân rủ nhau đi chụp ảnh. Hầu như địa chỉ nào chụp ảnh đẹp ở Hà Nội, Vân đều biết. Ngoài những điểm miễn phí, hiện có không ít nơi khách muốn đến chụp ảnh phải trả tiền, thường từ 50.000-100.000 đồng/người, chưa kể phí gửi xe. 

Hải Vân còn cho biết thêm, “trong một lần đang say sưa tạo dáng ở trên cầu ven hồ tại địa điểm chụp ảnh có thu tiền, cô bạn em bị bước hụt, suýt ngã xuống hồ, may có bạn bên cạnh đỡ kịp. Em nhìn quanh thì chẳng thấy cái phao nào, nhân viên bảo vệ cũng không có. Điều đáng lo ngại là không chỉ có người lớn mà nhiều trẻ nhỏ cũng được gia đình đưa đến đây chụp ảnh, thậm chí các bé còn chạy ra sát mép hồ chơi nên nguy cơ tai nạn đuối nước là rất lớn”.

Ngoài khu vực trên, cánh đồng lau ở khu đô thị mới Việt Hưng cũng là một trong những điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để ghi lại những hình ảnh đẹp. Bạn Dương Quỳnh Hoa - nhân viên ngân hàng ở quận Ba Đình tâm sự, cánh đồng lau rất rộng và đẹp với khung cảnh yên bình, rất phù hợp với việc tụ tập bạn bè đến vui chơi và chụp ảnh. Tuy vậy, do khu vực này còn khá hoang sơ, vắng vẻ, là nơi các đối tượng nghiện hút, trộm cắp hay lui tới nên mỗi cá nhân khi đến đây cần thận trọng bảo quản tư trang và phương tiện đi lại. 

Ngày càng có nhiều điểm chụp ảnh thu tiền mọc lên với lượng khách khá đông

Nguy cơ rình rập

Trưa 21-9, tại nhà A khu xí nghiệp cũ ở số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng (còn gọi là Hợp tác xã Zone 9), trong khi mải tạo dáng, hai bạn trẻ bất ngờ rơi từ lan can xuống chiếu nghỉ tầng 3 do dựa vào bờ tường yếu, khiến tường đổ sập. Đây chỉ là một trong rất nhiều quán cà phê mà giới trẻ thường lui tới để chụp ảnh. Trong khi đó, tại những địa điểm này, yếu tố an toàn không được coi trọng, hầu hết các quán đã cũ, được cải tạo lại, phần lớn diện tích (bao gồm cả diện tích cơi nới) đều được tận dụng tối đa để bố trí chỗ ngồi cho khách.

Nằm ở địa phận giáp phường Nhật Tân và phường Tứ Liên, vài năm trở lại đây, bãi đá sông Hồng đã trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng của các bạn trẻ, bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn. Chỉ tính riêng trong năm 2009, đã có 5 trường hợp chết đuối thương tâm do sụt cát khi đang lội nước. Tháng 3 năm nay, khi cùng một nhóm sinh viên đi chụp ảnh dạo ở bãi đá, V.X.V- sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp cùng 2 sinh viên khác bất ngờ ngã xuống sông. Hai người bạn đã được cứu còn V do bị lún quá sâu nên đã tử vong. Để ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc, chính quyền địa phương đã có bảng bê tông cảnh báo: “Khu vực rất nguy hiểm”, song mọi người phớt lờ, vẫn vô tư đến chơi đùa, chụp ảnh. 

Ngoài các địa điểm trên, nhiều cá nhân còn chọn đoạn đường sắt chạy qua cầu Long Biên để chụp ảnh. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục nhắc nhở,  xử lý những cá nhân vi phạm nhưng tình trạng trên vẫn không có chuyển biến đáng kể.