Cả nhà tôi cảm động
(ANTĐ) - Tôi là Ngô Văn Điển, cán bộ Công an Hải Phòng nghỉ hưu, vợ tôi là Đào Thị Thúy Kỷ cũng là cán bộ công an nghỉ hưu. Gần một năm nay, vợ tôi bị viêm gan B, bệnh ngày càng nặng, người mệt mỏi, huyết áp thất thường, gia đình đã đưa đi một số bệnh viện nhưng bệnh không thuyên giảm, gia đình rất lo lắng.
Thế rồi có người mách, nên đến khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 6-1-2009 vợ tôi được đưa vào đây. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là thái độ tận tâm của đội ngũ y bác sỹ, cụ thể là Tiến sỹ Trịnh Thị Ngọc, quyền Trưởng khoa, bác sỹ Phong cấp cứu và một số y tá. Đọc đúng bệnh, có phác đồ điều trị đúng, bệnh của vợ tôi thuyên giảm rõ rệt, sức khỏe tốt lên, điều quan trọng nhất là lấy lại niềm tin ở chính mình, niềm tin ở trình độ chuyên môn và y đức của các bác sỹ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai.
Gia đình tôi rất cảm động và nhớ mãi các bác sỹ, y tá ở đây. Qua Báo ANTĐ tôi xin cảm ơn.
Ngô Văn Điển
(Quận Hồng Bàng, Hải Phòng)