Thừa Thiên- Huế:

Cả nhà bị chém trọng thương khi đang ngủ

ANTĐ - Trong khi cả gia đình đang ngủ say thì một nhóm côn đồ bỗng dưng xông vào nhà, dùng dao đâm chém túi bụi, khiến ông, cháu và con trai trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 7.2, ông Phan Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ con đồ chém người nghiêm trọng, làm 3 người là thành viên trong một gia đình bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Đêm 6.2, trong khi đang ngủ trong nhà, 3 thành viên trong gia đình, gồm: ông Trần Bá Năm (SN 1938), Trần Bá Tám (SN 1967) và Trần Bá Tài (SN 1992), đã bị một nhóm đối tượng từ 5  đến 7 người xông vào nhà đâm trọng thương.

Ông Năm cho biết, vào thời điểm trên, khi ông đang ngủ với cháu nội là Trần Bá Tài thì bị các đối tượng vào đâm, chém túi bụi làm ông bị thương ở đầu, còn cháuTài bị chém ở tay và vai.

Trong lúc hoảng loạn, bà Tô Thị Hiếu là người nhà đang ngủ phòng bên kêu cứu nên các đối tượng bỏ chạy ra sân. Lúc đó, ông Trần Bá Tám chạy ra theo liền bị chúng quay lại đâm vào ngực bên phải và chặt vào ngón tay trỏ.

Hậu quả, làm cả 3 thành viên trong gia đình phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.