“Buộc bụng” cho con vào đại học

ANTĐ - Hai bố con anh Đào Văn Hiếu từ Nam Định lên Hà Nội được người quen mách có chỗ cho sinh viên trọ vào năm học mới.

- Bác gái sao không lên cùng mà lại để bố đưa lên?

- Nhà tôi bận việc đồng áng, nên đành để 2 bố con đi, chứ cũng lo lắng lắm, muốn xem con mình lên thành phố ăn ở ra sao.

- Nhiều người phải tìm từ sớm mới có chỗ hợp túi tiền, giờ này bác mới tìm chắc khó đấy?

- Công việc bận rộn, tiền đâu mà lên sớm. Công nhận là tiền thuê trọ đắt thật, tôi bảo cháu cứ thuê tạm khi nào vào học thì tính xem có bạn bè rủ được ai ở cùng gánh đỡ cho nhau.

- Vâng, thời buổi giá cả tăng vọt thế này, dân thành phố cũng khó mà chấp nhận được nữa là.

- Cũng biết là có con đi học ĐH thì tốn kém lắm nhưng cháu học được thì gia đình phải tạo điều kiện. Tính riêng mấy ngày cháu thi ĐH, nhà tôi cũng mất đến 4 tạ thóc cho 2 bố con có tiền tàu xe, ở trọ mấy ngày.

- Tính sơ sơ mỗi sinh viên chắc cũng mất hơn 2 triệu đồng học phí mỗi tháng cộng tiền sinh hoạt nữa.

- Có khi còn hơn. Quanh nhà tôi cũng có nhiều gia đình có con lên Hà Nội học đại học, họ nói mỗi tháng phải gửi cho con ngót nghét 2 triệu. Đấy là chúng nó biết lo liệu, chứ không ngơ ngơ, ngác ngác như con tôi.

- Tiền bán thóc thì sao đủ cho con đi học?

- Chúng tôi đã tính hết nước rồi. Trước mắt cứ vay tạm họ hàng một khoản cho con. Rồi thì xem có vay được tín dụng cho sinh viên hay không. Nếu được thì cũng yên tâm, nếu không được, chắc tôi hay vợ tôi một người phải đi tìm việc.