Bóp chỗ kín nạn nhân rồi cướp

ANTĐ - Chiều 6-10, Thiếu tá Trần Văn Hiếu - Phó trưởng Công an quận 2, TP.HCM - xác nhận, cơ quan này vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, gây hàng trăm vụ cướp giật, trộm tài sản liên quận.

Đối tượng cầm đầu, tức Chung Lan Thảo và Trần Văn Hon (chồng của Thảo)

mang trên mình 10 tiền án về hàng loạt tội danh, nay lại bị sa lưới


Những thành phần bất hảo

Chiều 6-10, Cơ quan CSĐT - Công an quận 2 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong băng cướp nói trên để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” và “cướp giật tài sản”. 6 đối tượng gồm: Chung Lan Thảo (SN 1971, trú tỉnh Bạc Liêu, tạm trú phường 22, quận Bình Thạnh), Trần Văn Hon (SN 1968, trú xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, là chồng của Thảo), Trần Văn Hùng (SN 1971), Lê Trần Đạt (SN 1976, cùng trú quận Gò Vấp), Trương Văn Tâm (SN 1983, trú quận 8) và Nguyễn Văn Đại (SN 1973, trú quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “trộm tài sản” và “cướp giật tài sản”. Trong đó đối tượng cầm đầu băng nhóm được xác định chính là “nữ quái” Chung Lan Thảo từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và vừa mãn hạn tù vào năm 2009.

Ngoại trừ trường hợp Nguyễn Văn Đại có lý lịch “sạch sẽ”, chưa dính đến tiền án, tiền sự nào thì 4 đối tượng còn lại đều là thành phần bất hảo. Cụ thể Trương Văn Tâm có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, vừa ra tù tháng 5-2011. Trần Văn Hùng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “cướp tài sản”. Lê Trần Đạt có đến 4 tiền án về tội “cướp tài sản” và “xâm phạm tài sản người nước ngoài”. Nổi cộm hơn cả là Trần Văn Hon (chồng của Thảo) với “thành tích” đến 10 tiền án về hàng loạt tội danh như” “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản”, “cướp giật tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “cố ý gây thương tích”, “xâm phạm tài sản người nước ngoài” và “hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Khi bị bắt giữ, nữ quái Thảo và đồng bọn khai nhận chúng quy tụ thành nhóm cướp, đi gây án từ tháng 8-2011 đến nay. Hoạt động từ 18h30 đến 22h30, chúng thực hiện khoảng 5 - 15 vụ/đêm. Tài sản cướp được như tiền, ĐTDĐ thì chúng chia nhau, còn giấy tờ tùy thân, ví tiền của nạn nhân thì chúng ném xuống sông Sài Gòn.

Thủ đoạn đánh nhanh, rút gọn

Chung Lan Thảo cho biết, cứ tầm 17h chiều mỗi ngày “nữ quái” này cùng chồng, nhóm đàn em quy tụ tại một quán cà phê cóc ở quận Bình Thạnh. Tại đây cả nhóm họp bàn cho một đêm làm ăn, trong đó có phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Sau khi thống nhất, cả nhóm đi trên nhiều xe gắn máy bắt đầu chạy theo Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A đi qua các địa bàn như: quận 2, 9, Thủ Đức, 12, Hóc Môn, Bình Tân để “săn mồi”. Thảo khai, sau một vòng gây án thì từ Bình Tân cả nhóm bám theo Quốc lộ 1A về Xa lộ Hà Nội, tức đi ngược lại lộ trình cũ và tiếp tục gây án.

Thủ đoạn của băng nhóm này khá táo tợn. Dọc đường đi khi phát hiện ai đó đứng bên vệ đường nói chuyện ĐTDĐ hoặc đi vệ sinh thì ngay lập tức Thảo và Trương Văn Tâm (là pê đê giả gái) đi trên một xe gắn máy tiếp cận nạn nhân để mồi chài mua bán dâm. Dù nạn nhân có phản ứng như thế nào thì cả 2 “nữ quái” liền dùng tay đụng chạm sờ mó, thậm chí chúng dùng tay bóp mạnh vào “chỗ kín” làm nạn nhân hoảng sợ. Lúc này 1 trong 2 đối tượng nhanh tay móc túi lấy ví tiền và ĐTDĐ của nạn nhân. Khi nạn nhân chưa kịp phản ứng thì từ phía sau đồng bọn của 2 “nữ quái” đi trên nhiều xe gắn máy ập đến nhanh tay đón tài sản rồi cùng rồ ga tháo chạy. Khi nạn nhân tri hô thì lập tức từ phía sau có 1 - 2 xe gắn máy ập đến làm nhiệm vụ cản địa, dùng hung khí (là những đoạn dây xích) tấn công nạn nhân, giải cứu cho đồng bọn.

Vụ mới đây nhất, khoảng 18h30 đêm 4-9, ông H (trú quận 9) dừng xe trước siêu thị Metro trên Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2 để nghe ĐTDĐ. Băng nhóm do Thảo cầm đầu đã tổ chức dàn cảnh giật được của ông H 1 ĐTDĐ hiệu iPhone và 1 ví tiền, bên trong có chứa 2,4 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân, rồi tẩu thoát. Ngay thời điểm này tổ công tác gần 10 trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 2 đang tuần tra gần đó phát hiện truy đuổi. Ban đầu lực lượng cảnh sát bắn nhiều phát súng chỉ thiên yêu cầu nhóm đối tượng dừng xe nhưng chúng vẫn tháo chạy với tốc độ kinh hoàng trên Xa lộ Hà Nội. Màn rượt đuổi nóng diễn ra ngay trên đường phố đông người. Khi đến ngã tư RMK, quận 9, các trinh sát tóm gọn 6 đối tượng cùng 4 xe gắn máy gây án và tang vật chúng vừa cướp giật được của ông H.

Hiện Công an quận 2 đang mở rộng điều tra vụ án.