"Bỗng dưng" muốn... cướp tiền: Vài giây nổi lòng tham, đánh đổi bằng 7 năm tù

ANTD.VN - Khi trả tiền cho người lái xe ôm cao tuổi, thấy cụ ông đó có túi tiền "nhiều hơn bình thường", Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã chợt nảy lòng tham, rồi cầm sợi dây cáp siết cổ người lái xe ôm, kéo vào phòng trọ với ý định cướp tiền. Giả sử cướp được số tiền hơn 3 triệu đồng đó, Hồng liệu có yên ổn khi địa điểm gây án chính là phòng trọ của thị? Chỉ một chi tiết đó cũng đã đủ thấy đối tượng này suy nghĩ quá bột phát, đơn giản. Dù chưa gây hậu quả, Nguyễn Thị Hồng vẫn phải trả giá với một bản án 7 năm tù đủ sức răn đe, giáo dục.