Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ nữ sinh trường chuyên tự tử nghi do bạo lực học đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-4, Bộ GD-ĐT đã lên tiếng về sự việc nữ sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường. 

"Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã kịp thời trao đổi với Trường THPT chuyên ĐH Vinh, Trường Đại học Vinh và Sở GD-ĐT, yêu cầu sớm điều tra, làm rõ sự việc.

Cùng với đó, trước mắt các đơn vị liên quan cần ổn định tinh thần học tập của học sinh, tránh những diễn biến tiêu cực tâm lý các em"- ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết.

Sự việc vẫn tiếp tục gây tranh cãi mặc dù ngày 17-4, trường Đại học Vinh đã trao đổi với báo chí và xác nhận em N.T.Y.N là học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tử vong tại nhà riêng vào tối 15-4.

“Sau sự việc, nhà trường đã cử đại diện của ban giám hiệu cùng các thầy, cô giáo đến chia buồn, thăm hỏi gia đình, tiếp nhận thông tin ban đầu.

Chúng tôi đang khẩn trương làm việc với giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp để xác minh các nội dung liên quan một cách chính xác, khách quan nhất”, Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên, Trường Đại học Vinh cho biết.

Ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng lên tiếng về việc trường này đang xác minh những thông tin trên mạng xã hội đăng, làm rõ các mối quan hệ của em N. và bạn bè trong trường, lớp.

Fanpage chính thức của trường là "Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh" đã phải tạm khóa

Fanpage chính thức của trường là "Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh" đã phải tạm khóa

Tuy nhiên, không hài lòng với những giải thích nói trên, cư dân mạng đã "tấn công" fanpage của trường THPT chuyên Đại học Vinh khiến fanpage chính thức của trường là "Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh" đã phải tạm khóa.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc khi người thân của nữ sinh chia sẻ, em có học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường.

Mẹ có tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin được can thiệp. Trường không cho chuyển lớp nhưng nhận được các lời hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, mọi giải quyết từ phía gia đình và nhà trường đã muộn khi nữ sinh này đã chọn cách chấm dứt một cách đau xót.

Được biết, ngày 18/4, gia đình đã tổ chức an táng cho em N.T.Y.N sau 3 ngày phát hiện em tự tử.

Em N. là chị cả trong nhà có 3 chị em, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Em N. học giỏi, ngoan ngoãn, thi đỗ vào trường chuyên có tiếng của tỉnh Nghệ An. Vì vậy, tất cả mọi người đều bàng hoàng, sững sờ và không thể tin nổi thiếu nữ tuổi 17 đã ra đi theo cách không ai mong muốn.