Bố chia đất, anh đánh chết em

(ANTĐ) - Ông Hoàng Văn Chắp, SN 1931, HKTT tại thôn Nam Hương II, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 9 người con. Dù nhà nghèo song ông cùng vợ chăm chỉ làm ăn để nuôi con khôn lớn nên người, dựng vợ gả chồng cho từng đứa, gia đình thuận hòa, êm ấm. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra từ khi ông Chắp tính chuyện chia đất cho các con.

Bố chia đất, anh đánh chết em

(ANTĐ) - Ông Hoàng Văn Chắp, SN 1931, HKTT tại thôn Nam Hương II, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 9 người con. Dù nhà nghèo song ông cùng vợ chăm chỉ làm ăn để nuôi con khôn lớn nên người, dựng vợ gả chồng cho từng đứa, gia đình thuận hòa, êm ấm. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra từ khi ông Chắp tính chuyện chia đất cho các con.

Nghĩ vợ chồng mình đã già, sống chẳng còn được bao lâu, ông Chắp cho họp mặt cả gia đình để chia đất cho các con trai. Các anh Hoàng Văn Lưu, Hoàng Văn Luyến, Hoàng Văn Hanh, Hoàng Văn Tìm, Hoàng Văn Tiền và Hoàng Văn Tiêu đều được chia nương để trồng lúa ngô. Mới đầu, anh em đều rất vui vẻ và biết ơn bố mẹ.

Sau đó, trong những buổi rượu chè trong làng, Hanh và Luyến nghe người này, người kia nói mảnh nương của anh Lưu tốt hơn của họ… Từ đó, Hanh và Luyến liền sinh ra hằn học với ông Chắp và quyết tâm đòi bằng được những mảnh nương tốt mà bố đã cho anh Lưu. Cứ mỗi khi uống rượu say về nhà, Hanh lại vác dao sang nhà ông Chắp đòi bố chia lại ruộng nương.

 Ông Chắp vừa thương vừa giận bảo; “Nương đã chia rồi, bây giờ không đổi nữa, mảnh nào cũng vậy thôi, đều tốt như nhau cả”. Không đồng ý, Hanh thường nổi khùng vác dao đuổi chém bố làm ông Chắp phải chạy trốn sang nhà hàng xóm. Mặc dù chính quyền xã và công an huyện đã nhiều lần xuống hòa giải nhưng Hanh vẫn chứng nào tật nấy.

Vào khoảng 17h ngày 18-5, sau khi say rượu, Hanh lại tìm đến nhà bố đòi chia lại đất. Lần này Hanh chuẩn bị gậy gộc và rủ Luyến cùng đi để đánh ông Chắp. Do ở gần, thấy bên nhà bố có tiếng la hét ầm ĩ… các anh Hoàng Văn Lưu, Hoàng Văn Tìm và Hoàng Văn Tiêu vội vã chạy sang.

 Khi nhìn thấy cảnh ông Chắp bị Hanh và Luyến hành hung, Lưu, Tìm và Tiêu đã không kìm được sự nóng giận trước 2 đứa em bất hiếu nên đã lấy gậy gộc đánh Hanh và Luyến trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn nhưng do vết thương quá nặng nên Hanh đã tử vong còn Luyến thì bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau đó, Hoàng Văn Lưu và Hoàng Văn Tiêu đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ về hành vi giết người.

Nguyệt My - Xuân Bách