Bỏ chạy bất thành, còn lớn tiếng quát cảnh sát để che giấu 80 viên ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhìn thấy cảnh sát, đối tượng quay xe bỏ chạy nhưng bất thành. Khi bị dẫn giải về chốt 141, đối tượng còn lớn tiếng quát cảnh sát... nhằm mục đích đánh lạc hướng việc tàng trữ 80 viên ma túy trong người.

Chiều 18/4, tổ công tác Y9/141, CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội, hướng đi thị xã Sơn Tây.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh

Khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác dừng xe kiểm tra người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29X3-170.67 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn.

Tuy nhiên đáng chú ý, ngay khi nhìn thấy tổ công tác 141, đối tượng lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Trước tình huống đó, tổ công tác lập tức triển khai đội hình, đón lõng, chặn giữ thành công đối tượng và đưa về chốt.

Tại chốt, đối tượng tái mặt, run rẩy nhưng khi tổ công tác yêu cầu mở cốp xe kiểm tra, đối tượng vẫn lớn tiếng với cán bộ của tổ công tác rằng không có chìa khóa mở cốp xe. Trước thái độ bất thường đó, tổ công tác kiểm tra kỹ người và phương tiện đã phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1 túi nlon chứa 80 viên nén nghi là ma túy.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Mạnh, SN 1989, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Mạnh thừa nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy tổng hợp vừa mua ở khu vực Bến xe Mỹ Đình để sử dụng.

Tổ công tác sau đó đã đưa đối tượng cùng tang vật, phương tiện về Công an thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo hồ sơ của CQCA, Mạnh là đối tượng đã có 2 tiền án và 1 tiền sự trước đó với nhiều tội danh khác nhau.