Bia đá bất ngờ đổ đè chết cháu bé

ANTĐ -Sáng 17-6, trụ trì chùa Lệ Tảo, tọa trên địa bàn phường Nam Sơn, quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, sự việc xảy ra vào sáng16-6 trong khuôn viên nhà chùa là điều đau xót. 

Vào thời điểm xảy ra là ngày giỗ tổ nên các sư cùng phật tử đang bận làm lễ và làm 50 mâm cơm chay tiếp khách. Khi biết chuyện, mọi người vội vàng chạy ra thì cháu bé đã tắt thở.

Sáng 16-6, Cháu Nguyễn Trọng Nghĩa (10 tuổi) được bà ngoại là Phạm Thị Chơn, trú tại tổ dân phố Lệ Tảo 2, phường Nam Sơn, quận Kiến An dẫn đi lễ chùa Lệ Tảo.

\

Tấm bia đá ghi công đức đè chết cháu Nghĩa đúng tại nơi đây


Đến 10 giờ cùng ngày, sau khi lễ chùa xong, Nghĩa ra chơi dưới gốc cây cổ thụ ở giữa sân chùa thì bất ngờ tấm bia đá khá lớn, nặng tới 4-5 tạ được nhà chùa dựng ngay đó bất ngờ đổ ập xuống, khiến cháu Nghĩa tử vong tại chỗ.

Một phật tử kể lại, sau khi phát hiện cháu bé bị tấm bia đá đổ, đè vào người, nhiều người vội vàng chạy lại cố nâng tấm bia lên để cứu cháu nhưng không kịp.

Theo quan sát của phóng viên tấm bia đá gây ra tai nạn cho cháu Nghĩa có kích thước cao khoảng 1,8m được làm bằng đá nguyên khối, dùng để ghi công đức được đặt lên trên một chân đỡ mỏng manh, hàn gắn bởi một lớp xi măng mỏng ngay dưới gốc cây cổ thụ giữa sân chùa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận Kiến An điều tra làm rõ.