Bị thương nặng vì dàn hàng hai xe tông thẳng vào cảnh sát

ANTĐ - Nhờ được đưa vào cấp cứu kịp thời nên sau 1 ngày điều trị, đối tượng Phạm Hùng Cường, sinh năm 1991, trú phường An Phú, Tp Tam Kỳ đã qua được cơn nguy hiểm, tuy nhiên trên người đối tượng này vẫn còn nhiều vết thương.

Đây là hậu quả của hành vi côn đồ của Cường và đồng bọn khi cố tình cản trở người thi hành công vụ… Vào khoảng 3h00 sáng 24.4.2012, Tổ tuần tra đêm của Công an phường An Sơn và Ban bảo vệ dân phố trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực bùng binh Hùng Vương – Tôn Đức Thắng thì gặp một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy Exeter, khi đến gần vị trí tổ tuần tra, những thanh niên này đã nẹt ống pô, rú ga và buông lời khiêu khích rồi bỏ đi. 10 phút sau, nhóm đối tượng này đã quay lại tiếp tục dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để thóa mạ, khiêu khích tổ công tác. 

Đối tượng Thành (áo đen) và Lai cùng 2 xe máy tang vật

Khi tổ tuần tra đang di chuyển đến vị trí trước trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thì bọn chúng đã tắt đèn xe máy, tăng tốc đâm thẳng vào tổ tuần tra với tốc độ 80 - 90 km/h. Do cảnh giác từ trước nên tổ tuần tra kịp thời né tránh cú lao xe chí mạng của các đối tượng và thoát chết trong gang tấc. Do phóng quá nhanh, không làm chủ được tốc độ nên đối tượng Phạm Hùng Cường đã tông mạnh vào chiếc xe máy của đồng bọn làm tên Cường văng mạnh ra khỏi xe và bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn đồng bọn của Cường là Thành và Lai đã bị lực lượng Công an triệu tập đến cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ việc.

Khi được hỏi về hành động ngông cuồng của mình trong đêm, đối tượng Thành đã trả lời : “Do đã quá chén với bia rượu nên bản thân không kiềm chế được hành động của mình và không làm chủ được tốc độ”. 

Lực lượng công an đang thực nghiệm điều tra hiện trường

Thượng úy Võ Thanh Lâm, vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Lúc đó, 2 xem máy đâm thẳng vào tổ công tác, rất may là với phản ứng tự nhiên đã kịp thời né tranh, nếu không với tốc độ đó thì anh em có thể bị tử vong". 

Thượng úy Võ Thanh Lâm cho biết thêm: "Chúng tôi thường phải đối mặt với những tình huống như thế, thường thì khi các đối tượng có bia rượu, chất kích thích vào thì bất chấp tất cả. Cách đây không lâu, bản thân tôi đã bị 1 đối tượng côn đồ hành hung trọng thương trong lúc tuần tra đêm".