TP.HCM

Bị tấn công bằng dao, "hiệp sĩ" vẫn kiên quyết bắt cướp

ANTD.VN - Người đàn ông truy đuổi kẻ cướp giật, bị đối tượng này vung hung khí tấn công vào cổ. Tuy nhiên người đàn ông vẫn quyết liệt, bắt cướp đến cùng.

Người “hiệp sĩ đường phố” nói trên là ông Nguyễn Văn D (SN 1962, ngụ quận 8). Ông D hiện đang điều trị ở bệnh viện, may mắn thương tích không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của ông đến nay dần bình phục.

Liên quan đến vụ việc này, hiện cơ quan CSĐT Công an quận 8 đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Lê Hoàng Tuấn (SN 1994) và Phạm Thành Tâm (SN 1990, cùng ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Bước đầu 2 nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó ngày 5/11 nhóm 2 đối tượng này đã áp sát xe, giật sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị T (SN 1987, ngụ tỉnh Tiền Giang) tại đường số 48, phường 16, quận 8. Khi vừa gây án xong, cả 2 phóng xe tháo chạy nhưng đi được 1 đoạn thì xe hỏng, nên phải xuống xe, dặt chạy bộ. Chị T chạy theo tri hô.

Có mặt gần đó, ông D và ông Nguyễn Tấn Đ (SN 1977, ngụ quận 8) nhập cuộc truy đuổi. Ông Đ đã đuổi kịp, bắt giữ đối tượng Tuấn cùng chiếc xe, là phương tiện gây án.

Còn ông D áp sát xe thì bị tên Tâm dùng hung khí tấn công, khiến con dao cắm vào vùng cổ phải của ông. Tuy nhiên ông D vẫn quyết liệt, lao xe thẳng vào làm tên cướp té ngã. Sau đó người dân đã hỗ trợ ông D bắt giữ đối tượng Tâm.

Ông D được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.