Bị phạt tù vì cười "quá cỡ"

ANTĐ - Một người đàn ông tại Long Island, New York (Mỹ) đã phải nhận hai mức phạt của cảnh sát do có tiếng cười quá lớn.
Anh Robert Schiavelli, 41 tuổi, sống tại Long Island, hiện đang phải đối mặt với 30 ngày tù giam và một khoản tiền phạt 500 đô la sau khi người hàng xóm của anh khiếu nại với cảnh sát rằng Robert đã liên tục cười lớn gây phiền toái cho họ.
Robert cho biết người hàng xóm kia thường xuyên chế giễu những khuyết tật của anh ta, và để đáp lại những lời chế giễu ấy, anh ta chỉ có cách là cười thật to. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Robert nói: "Người hàng xóm đó liên tục chế giễu tôi mọi lúc mọi nơi và điều duy nhất tôi có thể đáp trả lại chỉ là cười thật to".
Luật sư của Robert, ông Andrew Campanelli, cho biết do bị suy yếu hệ thần kinh nên anh Robert - khách hàng của ông, thường bị lên cơn động kinh, tuy nhiên anh ta lại không nhận thức được rằng những lúc đó tiếng cười lớn của anh ta lại rất gây phiền nhiễu tới những người xung quanh. Hiện anh Robert vẫn đang sống cùng với mẹ của mình, bà Suzanne Schiavelli. Bà Schiavelli cho báo chí biết: "Tôi nghĩ rằng việc con trai tôi có tiếng cười vang to như vậy thật dễ thương và đó cũng là "di truyền". Khi chồng tôi qua đời, tôi và con trai đã tự nhủ với bản thân rằng hãy luôn tươi cười mỗi ngày và tận hưởng cuộc sống này."

Bà cũng cho biết, người hàng xóm kia thường gọi con trai bà là "đồ chậm chạp" và nhại lại cũng như chế giễu dáng đi lại của anh Robert. Mặc dù vậy, anh Robert vẫn phải nhận giấy triệu tập của Sở Cảnh sát Rockville Centre về việc anh ta liên tục gây ra tiếng ồn phiền toái.