Bi kịch gia đình con đâm chết cha, người mẹ tâm thần không hề hay biết

ANTĐ - Một sự việc đau lòng mới xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến người dân không khỏi xót xa. Người cha đã bị chính con trai của mình ra tay sát hại một cách tàn độc. Nguyên nhân của sự việc đáng buồn trên cũng chỉ vì đứa con không hiểu được tấm lòng của người cha già, để rồi trong một phút nóng giận, đã ra tay sát hại người cha tội nghiệp của mình. 

Hung thủ Nguyễn Phước Linh

Nghịch tử giết cha

Chiều ngày 1-4, Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nhận được tin báo, tại Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương đóng trên địa bàn phường xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Thương (SN 1963, trú tổ 155, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) là bảo vệ tại Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và sản xuất nguyên vật liệu tái sinh của Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương đóng tại bãi rác Khánh Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng CAQ Liên Chiểu có mặt tại hiện trường. Ông Nguyễn Đức Thương tử vong do bị đâm bằng nhiều nhát dao. Hơn 2 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được hung thủ gây án. Tuy nhiên, điều bất ngờ là kẻ gây ra cái chết của ông Thương lại chính là Nguyễn Phước Linh (SN 1991) con ruột của nạn nhân. 

Vụ thảm án trong những ngày đầu tháng 4 này đã làm rúng động dư luận Đà Nẵng bởi hành vi tàn độc của kẻ thủ ác. Sau khi sự việc xảy ra, trong quá trình điều tra xét hỏi tại hiện trường, Nguyễn Phước Linh với khuôn mặt tái mét, giọng nói lí nhí trả lời các cán bộ điều tra. Linh cho biết sau khi gây án hắn không phải trốn chạy mà đi mua băng gạc và các thiết bị y tế để quay trở lại băng bó cho cha. Bên cạnh đó, Linh còn mua thêm một lọ thuốc với ý định nếu cha chết rồi thì sẽ uống thuốc để chết cùng cha của mình.

Theo những người chứng kiến sự việc kể lại thì vào lúc 16h chiều hôm đó, Linh chạy xe máy vào trong khu vực nhà máy để gặp cha của mình. Sau một hồi đứng nói chuyện với nhau thì không hiểu sao Linh cúi xuống nhặt lên một hòn đá rồi ném mạnh vào đầu ông Thương khiến ông choáng váng. Chưa dùng lại ở đó, khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Linh tiếp tục rút một con dao trong người đâm liên tiếp vào cha khiến ông Thương gục ngay tại chỗ. Bà Đặng Mỹ Uyên (Giám đốc CTTNHH Ánh Dương nơi ông Thương làm việc) kể lại: “Lúc đó tôi đứng cách chỗ hai cha con ông Thương không xa nên có thể nhìn thấy rõ được sự việc. Ban đầu hai cha con đứng nói chuyện với nhau chưa nghe thấy một lời to tiếng nào thì con ông ấy đã dùng đá ném vào đầu ông Thương rồi. Ông Thương chỉ mới choáng váng nhưng vẫn có thể gượng dậy để tháo chạy tránh sự hung dữ của đứa con trai nhưng không ngờ nó lại đuổi theo ông ấy và dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Thương cho tới khi ông ấy gục xuống mới thôi. Thời điểm đó tôi cũng có tri hô để mọi người tới can ngăn nhưng sự việc xảy ra quá nhanh không thể cứu vãn được!”. Gây án xong, Linh bỏ mặc cha mình rồi phóng xe chạy đi. Khi những người dân xung quanh tới nơi thì phát hiện ông Thương đã tắt thở. Ngay lập tức họ gọi điện báo cho cơ quan chức năng tới hiện trường làm việc. Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm pháp y thì thấy Linh quay trở lại chỗ gây án và bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Người mẹ vẫn chưa biết con sát hại cha

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến nhà của nạn nhân để tìm hiểu thêm thông tin. Căn nhà nhỏ trước đây đã trống hoác bây giờ lại càng thêm phần hoang lạnh. Ngồi thất thần bên di ảnh của chồng, bà Nguyễn Thị Công (vợ ông Thương) vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kể từ lúc đưa thi thể ông Thương về nhà, bà Công ngồi đó với ánh mắt vô hồn xen lẫn hai hàng nước mắt đau đớn. Trong phút chốc, người chồng vĩnh viễn ra đi để lại một sự mất mát quá lớn. Anh Nguyễn Văn Tư (họ hàng với ông Thương) cho biết: “Vì sợ chị Công đau đớn rồi phát bệnh nếu biết tin là đứa con trai đã giết cha của mình nên mọi người đều giấu không cho chị ấy biết sự thật. Chúng tôi chỉ nói với chị ấy là anh Thương bị trúng gió mà tử vong thôi. Chính vì thế mà bà ấy cứ hỏi rằng thằng Linh đâu rồi, sao không về chịu tang cha nó. Chúng tôi quả thực không biết phải nói làm sao nữa!”. Có lẽ điều bà không thể tưởng tượng được là đứa con được hai ông bà chung tay nuôi lớn lại là kẻ lấy đi mạng sống của người cha một cách nhẫn tâm như thế. 

Người cha tội nghiệp ấy có một gia đình đầy bất hạnh. Vợ ông lâu nay bị tâm thần, thỉnh thoảng lại phát bệnh nên không làm được việc gì, suốt ngày chỉ ở nhà. Các chi phí sinh hoạt cũng như ăn uống trong nhà đều chỉ do một mình ông Thương lo liệu. Là lao động duy nhất trong gia đình nhưng gần đây do tuổi đã cao cộng với trong người cũng mắc bệnh nên sức khỏe ông Thương càng ngày càng yếu dần. Dù vậy vì hoàn cảnh nghèo khó, miếng ăn còn lo chưa nổi nên chưa bao giờ trong ông có suy nghĩ sẽ đi chữa bệnh, cứ mặc kệ bản thân để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây, thấy hoàn cảnh ông Thương khó khăn nên lãnh đạo công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương nhận ông vào làm bảo vệ tại công ty.

Theo những người lãnh đạo trong công ty nơi ông Thương làm việc cho biết thì ông Thương là một người ít nói, hiền lành, luôn tận tâm với công việc. Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên ông Thương cũng xin công ty một mảnh đất nhỏ ở trong khu vực bãi rác để trồng rau, nuôi gà bán kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày Linh cũng đến giúp cha làm việc, lúc đó nhìn vào ai cũng thấy thương cho hai cha con. Bà Đặng Mỹ Uyên cho biết: “Chúng tôi hiểu được hoàn cảnh gia đình ông Thương nên luôn hết sức tạo điều kiện cho ông ấy có thể kiếm thêm đồng ra đồng vào mà lo cho gia đình. Mấy tháng trước đây, thấy ông đi làm bằng chiếc xe đạp cọc cạch, chính tôi đã đưa tiền để cho ông mua lại một chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại để làm ăn. Ông ấy là người thật thà, chịu khó, hết lòng vì công việc nên ở công ty ai cũng thương. Vậy mà không hiểu sao ông ấy lại rơi vào thảm cảnh này. Ngày xảy ra án mạng cũng là ngày ông được lĩnh lương nhưng khi chưa kịp nhận thì sự việc đau lòng xảy ra”. 

Mâu thuẫn nhỏ

Khi nhắc đến Linh, ông Nguyễn Văn Tư (chú ruột của Linh) cho hay, tuy gia đình nghèo nhưng ông Nguyễn Đức Thương vẫn cố gắng lo lắng cho Linh được ăn học đang hoàng. Linh là con đầu trong gia đình, học hết lớp 12 rồi thi đại học nhưng không đủ điểm đành phải làm nguyện vọng xuống học ở trường Cao đẳng nhưng sau đó đã bỏ học ở nhà phụ giúp cha làm thêm kiến tiền. 

Cho đến cách đây 1 năm, khi ông Thương được nhận vào làm bảo vệ tại công ty môi trường Ánh Dương thì Linh không còn phải theo cha nay đây mai đó đi làm thuê khắp nơi nữa. Thay vào đó, ngày 2 bữa Linh đưa cơm ở nhà tới nơi làm việc cho cha. Về phần ông Thương, thấy công việc của mình cũng không bận rộn nên ông đã xin phép lãnh đạo trong cơ quan được làm đất trồng rau, nuôi gà ngay trong chỗ làm để kiếm thêm thu nhập. Thấy thế nên những lúc đem cơm lên cho cha, Linh cũng phụ giúp cha làm đất trồng cây. Công việc của hai cha con chỉ dừng lại ở đó và sẽ không có gì để nói nếu như Linh không nêu ra ý kiến khai hoang thêm đất để trồng ngô ở nơi cha làm việc. Cũng chính vì lý do này mà hai cha con đã nhiều lần tranh cãi.

Vốn là người làm việc có nguyên tắc nên ông Thương nói với con trai cần phải xin phép các cán bộ trong công ty đã mới được làm. Điều này đã khiến Linh tỏ ra không hài lòng và bị ông Thương trách mắng. Theo ông Tư, đây có thể là nguyên nhân Linh đã nhẫn tâm ra tay sát hại cha một cách dã man. Còn theo những người dân trong khu phố nơi ông Thương sinh sống, ông Thương và Linh thường hay cãi nhau về lô đất đền bù giải tỏa được cấp cho gia đình. Nhiều lần Linh đề nghị ông Thương ký giấy bán lô đất này để lấy vốn đầu từ làm ăn nhưng ông Thương không đồng ý nên cha con xảy ra mâu thuẫn. Có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn này nên đã dẫn đến vụ việc đau lòng. Nguyên nhân chính thức của vụ việc hiện vẫn được các cơ quan chức năng điều tra, tuy nhiên qua vụ án này đã để lại nỗi đau đắng lòng cho những người chứng kiến, chỉ vì không hiểu nhau giữa người cha tội nghiệp và đứa con đã đẩy gia đình vào bi kịch.