Bi kịch của cuộc hôn nhân vội vã

ANTD.VN - Dọc theo con đường làng nhỏ, phóng viên ANTĐ đã tìm đến gia đình bà Phí Thị Duyên - nơi chị Nguyễn Thùy Dung đang sống cùng với mẹ. Tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo (thuộc thôn Mã Lại, xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội), đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một phụ nữ với khuôn mặt biến dạng, chân tay nham nhở thương tích không thể nhận ra tuổi tác mà trước kia từng được bạn bè ca ngợi là có nhan sắc xinh đẹp. 

Chị Dung trước và sau khi bị Nguyễn Văn Thành tẩm xăng “thiêu sống”

Hạnh phúc dở dang

Khoảng 17h ngày 9-2-2016 (đúng mùng 2 Tết Nguyên đán), trong lúc mọi người đang tíu tít cùng nhau du xuân, hoan hỉ đón chào năm mới thì tại gia đình ông Nguyễn Văn Tích (SN 1957, ở thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) náo loạn tiếng người hò hét, vội vàng dập “ngọn đuốc sống”, để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Câu chuyện đau lòng đến với chị Nguyễn Thùy Dung (SN 1994) khiến ai nghe qua cũng đều bức xúc cho chị. Đang từ một cô gái xinh đẹp, bỗng chốc Dung bị hủy hoại nhan sắc bởi chính người chồng “đầu ấp tay gối” của mình.

Sự việc đau lòng bắt nguồn từ cuộc hôn nhân vội vã. 18 tuổi, học hết cấp 3, Nguyễn Thùy Dung không như những người bạn cùng trang lứa tiếp tục theo học lên cao mà lại nghỉ học, xin vào làm công nhân ở một công ty gần nhà. Tại đây, chị quen biết với Nguyễn Văn Thành (SN 1991, ở thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Là cô gái mới lớn chưa va chạm nhiều với xã hội, trước những lời tán tỉnh ngọt ngào của gã trai hơn mình 3 tuổi, Dung đã xiêu lòng. Quen nhau được khoảng 2 tháng, Dung đã chính thức nhận lời kết hôn với Thành.

Khi yêu là thế, nhưng từ lúc lấy nhau về làm vợ, làm chồng, Dung mới dần thấm thía với quyết định vội vã của mình. Tuy học hành không bằng bạn, bằng bè nhưng Dung là người con gái khá xinh xắn, ngoan hiền và chăm chỉ. Vậy nhưng cô liên tục bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mỗi khi thấy “ngứa mắt’.

Biết gặp phải kẻ vũ phu nhưng phận gái “ván đã đóng thuyền”, Dung chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đã thế, chỉ trong 3 năm, Dung sinh cho Thành tới 2 mặt con. Cuộc sống chỉ ăn với sinh nở, cô càng ít có cơ hội tiếp xúc với xã hội. Ngược lại, thời gian đó là những lúc Thành tự do nhất sau khi kết hôn. Rảnh rỗi, Thành đi với bạn bè, thỏa mãn thú vui cờ bạc, thậm chí “dính” cả ma tuý. Nhưng sau mỗi lần thua bạc về nhà, Thành lại trút lên người vợ yếu đuối của mình những lời sỉ vả và trận đòn không thương tiếc.

“Con giun xéo mãi cũng quằn”, sau gần 3 năm chung sống, dù đã cố gắng chịu đựng nhưng Dung cảm thấy quá mệt mỏi và quyết định chia tay với Thành, giải thoát cho mình. Dù chưa chính thức ly hôn nhưng không thể chịu thêm được những trận đòn, cô đã về nhà mẹ đẻ, sống ly thân với Thành.

Định mệnh!

Tưởng chừng cuộc sống ly thân sẽ phần nào thức tỉnh được người chồng của mình, thế nhưng, mọi chuyện không như Dung nghĩ. Những lúc còn tiền, say sưa bên đám bạn bè, Thành không tơ tưởng đến người từng “tay gối, má kề” và hai đứa con thơ. Chỉ đến khi hết tiền hoặc muốn quan hệ tình cảm, anh ta mới ngọt, nhạt với người vợ đang sống ly thân.

Trở lại với ngày định mệnh xảy ra với Nguyễn Thùy Dung, hôm đó khoảng 13h ngày 9-2-2016, Dung nhận được điện thoại của Thành bảo về nhà nội chơi và sẽ đồng ý ký đơn ly hôn. Không chút nghi ngờ, sau đó ít phút, Dung liền chở mẹ là bà Phí Thị Duyên và cô con gái thứ hai cùng một người em đi từ nhà bà Duyên sang nhà chồng. Trong lúc mọi người đang vui vẻ ngồi nói chuyện thì Thành ngủ và hỏi mượn chiếc điện thoại của chị Dung (chiếc điện thoại này chị Dung đưa cho người em đi cùng cầm). 

Thành mở ra kiểm tra, phát hiện một số tin nhắn từ số điện thoại lạ, hẹn hò chị Dung đi chơi. Biết vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác khiến cơn ghen tuông của Thành bốc hỏa, sau đó giữa Thành và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sẵn đơn ly hôn để trong cốp xe, Dung liền mang ra bảo Thành ký nhưng vì muốn níu kéo tình cảm nên Thành quyết không ký.

Ngay sau đó, Dung chào mọi người dắt xe máy ra về. Lúc này, cơn ghen lên đến đỉnh điểm, Thành vào nhà lấy một chai nhựa đựng xăng mang ra hắt 3 lần lên người chị Dung rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cháy, Thành lao vào ôm vợ nhưng bị ngọn lửa bùng phát lên hai cánh tay liền vội vàng bỏ ra, để chị Dung ngã ngửa xuống đường. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Thắng (anh trai Thành) chạy đến dập lửa, rồi cùng mọi người đưa chị Dung đến Bệnh viện 105 Sơn Tây và Viện Bỏng quốc gia cấp cứu. Hậu quả, chị Nguyễn Thùy Dung bị bỏng với tỷ lệ thương tích 80%.

Phóng viên ANTĐ đã tìm đến gia đình bà Phí Thị Duyên - nơi chị Dung đang sống cùng với mẹ. Vừa lau mặt cho Dung, bà Duyên kể lại, “Chuyện đau lòng là thế, khi sự việc xảy ra, thời gian đầu cấp cứu, gia đình nhà Thành, bố mẹ chồng của Dung cũng thay nhau vào chăm sóc và tiền chữa trị hai bên gia đình cùng nhau chia sẻ. Thế nhưng, đến khi Dung xuất viện, gia đình thông gia cũng chẳng hề đoái hoài”. Từ đó đến nay, Dung về nhà mẹ đẻ để mẹ tiện chăm sóc, bởi mọi hoạt động vệ sinh cá nhân của Dung vẫn cần người phụ giúp. Còn Thành, từ ngày Dung về nhà cũng chỉ đến thăm được 2-3 lần. Dù trong lòng còn bao uất ức nhưng Dung và mọi người trong gia đình đều nghĩ, “vợ như vậy mà chồng đi tù, thì 2 con để cho ai chăm nên hai bên quyết định giải quyết bằng tình cảm”, chị Dung nói.