Bị khủng bố vì “tố” “bão đến gần, quan chức vẫn lai rai nhậu”?

ANTĐ - Cho rằng ông Đinh Nho Lý (trú TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) tố cáo sự việc: trong lúc người dân phải tất tả đối phó với bão số 4 thì một số cán bộ cốt cán huyện Hương Sơn lại tổ chức tiệc rượu lai rai tại quán gà đồi... tối 27-9, nhà riêng ông Lý bị kẻ xấu ném trứng gà thối, dầu nhớt ô- tô, đất đá và phân người.

Dân hối hả chống bão, cán bộ huyện đi nhậu...

Để chủ động đối phó với bão số 4, ngày 25-9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công điện số 24/CĐ-UBND giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc triển khai các biện pháp phòng chống trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung công điện có đoạn: “Yêu cầu tất cả các huyện, xã phường phân công cán bộ xuống trực tiếp các thôn triển khai ngay việc giằng, chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh xá; đồng thời huy động các lực lượng (DQTV, đoàn thanh niên...) tổ chức giúp đỡ gia đình neo đơn, khó khăn”.

Ngày 26-9, diễn biến thời tiết xấu, trời mưa, lúa chưa chín nhưng người dân vẫn hối hả ra đồng gặt lúa, tuốt lúa chạy bão. Tuy nhiên, trong khi trời mưa rất to, nước lũ dâng cao người dân tất bật, chạy bão thì trưa 26-9, tại quán nhậu gà đồi đặc sản Thanh Quang, xã Sơn Lễ, H. Hương Sơn (nằm trên đường Hồ Chí Minh, cách trung tâm H. Hương Sơn khoảng 7km) một số cán bộ huyện này còn tụ tập “chén chú, chén anh” say sưa. Tại quán nhậu này có những cán bộ huyện cốt cán như ông: Phạm Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch UBND H. Hương Sơn, ông Nguyễn Đình Công- Trưởng Phòng TN-MT huyện, ông Dương Văn Bình- Trưởng Ban Xây dựng cơ bản huyện, nữ kế toán tên Thủy của Ban Xây dựng cơ bản và  ông Nguyễn Thanh Nhân - Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh...  Tại quán nhậu, những lãnh đạo này trong lúc cao hứng còn “tiến cử” một số nhân viên nữ đi vòng quanh bàn lần lượt chúc mỗi cán bộ một chén để mua vui.

Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, người dân đang phải gồng mình đối phó với lũ mà một số lãnh đạo cốt cán của huyện lại “lơ” công điện của Chủ tịch tỉnh để ăn nhậu... làm cho nhiều người dân thất vọng. Chứng kiến sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của những cán bộ huyện này, có người đã phản ánh sự việc với cơ quan chức năng...

Một số lãnh đạo cốt cán H. Hương Sơn tụ tập tại quán đặc sản gà đồi trong lúc bão lũ cận kề.

Một số lãnh đạo cốt cán H. Hương Sơn tụ tập tại quán đặc sản gà đồi trong lúc bão lũ cận kề. 

Bị khủng bố vì “tố”: “Bão đến gần, quan chức vẫn lai rai nhậu”...

Cho rằng ông Đinh Nho Lý (trú tại TT Phố Châu, H. Hương Sơn) là người đã “tố cáo” sự việc trên và cho lên phương tiện thông tin đại chúng, trưa 27-9 nhà riêng ông này bị kẻ xấu ném trứng gà thối, dầu nhớt ô-tô, phân người và đất đá.

Ông Lý vẫn chưa khỏi sốc sau khi sự việc xảy ra: “Chiều 26-9 tôi nhận được cuộc điện thoại từ số máy 09323825.., xưng tên là Đ.C dọa “ông không nên làm như thế, người nhà cả mà..." rồi chúng tắt máy...”.  Đến khoảng 1 giờ 30 rạng sáng  27-9, khi cả nhà ông đang ngủ ngon giấc thì giật mình thức giấc bởi nghe hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên từ phía cổng nhà. Linh tính báo có chuyện chẳng lành, ông Lý cẩn thận bật đèn và ra xem sao thì thấy một số đối tượng lạ đã bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, vợ chồng ông Lý không khỏi bàng hoàng khi nơi tấm cửa kéo bằng sắt bị đá ném biến dạng, mùi dầu nhớt pha lẫn trứng gà thối và phân người bốc lên nồng nặc. Đưa mắt đảo qua một vòng, ông Lý xót xa khi thấy mấy chậu cây cảnh và tấm biển quảng cáo bị vỡ nát ra từng mảnh. Vợ ông Đinh Nho Lý, bà Nguyễn Thị Minh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Gia đình tôi không thù oán với ai, không hiểu sao họ lại hành động như thế. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để gia đình tôi đỡ phải sống trong sự lo lắng...”.

Nhà riêng ông Đinh Nho Lý bị ném đá, trứng thối, phân người, dầu nhớt ô-tô...

 Nhà riêng ông Đinh Nho Lý bị ném đá, trứng thối, phân người, dầu nhớt ô-tô...

Bị kẻ lạ “bất ngờ” phá hoại, đe dọa, ông Lý đã báo sự việc trên với chính quyền địa phương để điều tra làm rõ. Nhận được thông tin, CATT Phố Châu, CAH Hương Sơn đã bố trí tổ công tác đến hiện trường để tìm hiểu, điều tra sự việc. Theo Trưởng CATT Phố Châu  Trần Văn Toàn cho biết, vụ việc đã được CA thu thập thông tin và sẽ tập trung điều tra để tìm ra các đối tượng gây ra sự việc đáng tiếc trên.

Được biết, ông Đinh Nho Lý là một công dân thường xuyên cung cấp thông tin về những tiêu cực ở H. Hương Sơn cho các cơ quan báo chí. Đã không ít lần bản thân ông Lý và người thân bị gọi điện “khủng bố” khi ông Lý gửi bài đăng ở một số báo trung ương và địa phương.

Trước sự việc trên, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn để tìm ra những kẻ chủ mưu thực hiện vụ “khủng bố” đá, phân thối vào nhà ông Lý để răn đe, trừng trị kẻ xấu, đem lại sự tin tưởng cho người dân trong chống tiêu cực.