Bị đuổi việc, mẹ giết con gái 4 tuổi rồi cắt tay tự tử

ANTĐ - Sau khi bị đuổi việc vì tiết lộ thông tin của bệnh nhân, một y tá đã đâm chết cô con gái 4 tuổi rồi tự tử, và bị tòa án xử 12 năm tù.
Theo cáo trạng của tòa án thì cô Dawn Makin, 35 tuổi, hiện đang phải ngồi xe lăn sau những thương tích từ vụ tự sát thất bại.
Cô y tá 15 năm kinh nghiệm này đã bị mất việc sau khi bị phát hiện tiết lộ những thông tin bí mật về bệnh nhân cho người bạn trai đang làm việc cho một công ty chuyên về các chấn thương của cá nhân.
7 tháng sau cô đã giết chết cô con gái 4 tuổi Chloe Burke rồi cắt cổ tay tự sát và uống anti-freeze (hỗn hợp rượu và một loại chất lỏng khác , nếu uống nhiều có thể gây chấn thương não).
Một người hàng xóm đã phát hiện ra xác của cô bé Chloe 3 ngày sau khi bà ngoại của cô, Sheila Makin, hô hoán lên. Khi được tìm thấy, cô bé 4 tuổi chết trên giường của Makin trong bộ đồ ngủ và ôm đồ chơi trong khi Makin nằm bất tỉnh bên cạnh. Lá thư tuyệt mệnh cũng được tìm thấy có ghi: “Con thực sự xin lỗi, con đã mang con bé ra đi theo con nhưng con không thể để con bé lại mà không có tiền. Nó thật sự quá nhẫn tâm”. 
Bị đuổi việc, mẹ giết con gái 4 tuổi rồi cắt tay tự tử ảnh 1
Cô bé 4 tuổi đáng thương
Khám nghiệm pháp y cho thấy bé Chloe bị vết đâm rất sâu ở cổ và ngực nhưng có thể vẫn sống sót nếu được cấp cứu trong vài giờ sau khi vụ việc xảy ra. Những vết thương ở tay cho thấy cô bé đã cố gắng chống cự, theo cáo trạng của tòa án Preston Crown cho biết.
Thẩm phán Anthony Russell cho biết, Makin đã rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng khi vụ án xảy ra. Cô đã khóc thảm thiết khi thẩm phán quyết định hình phạt cho tội giết người của cô và chia sẻ, vụ án này thực sự kinh hoàng. Nạn nhân chỉ là một đứa bé 4 tuổi, người rất tin tưởng cô. Đây là một vụ giết người không thể chấp nhận được. Chloe chắc chắn đã phải trải qua nỗi đau to lớn về mặt thể xác và tinh thần. Cuối cùng, những thương tật mà cô đã gây ra cho chính bản thân mình cùng với những ám ảnh về việc tự tay giết chết đứa con gái của mình sẽ đi theo cô suốt cuộc đời còn lại.
Trước đó, Makin đã bị điều tra và bị đuổi việc vì đã truy cập bất hợp pháp vào máy tính ở trung tâm y tế Moorgate Primary Care ở Bury, Greater Manchester. Người bạn trai 34 tuổi Martin Campbell đã sử dụng những thông tin về 29 nạn nhân tai nạn giao thông đang điều trị tại trung tâm của Makin để liên hệ và khuyến khích họ khiếu nại về những thương tật cá nhân vào tháng 12/2009. Vụ việc đã bị phát hiện khi bệnh nhân phàn nàn với hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia (NHS) ở Bury vào tháng 5/2010.
Bị đuổi việc, mẹ giết con gái 4 tuổi rồi cắt tay tự tử ảnh 2
Hai mẹ con bé Chloe
Campbell đã bị sa thải sau khi thừa nhận vi phạm việc bảo vệ dữ liệu vào tháng 6 năm ngoái. Còn Makin bị đuổi việc từ tháng 8/2010 nhưng cô đã không nói cho gia đình và bạn bè. Cô đã đi tìm việc khác nhưng không thành công. Trước khi vụ việc xảy ra, cô đã từng định tự tử với con gái bằng khí gas nhưng đã dừng lại. Cô và Campbell đã chia tay vì sự tuyệt vọng của cô và Campbell đã rời khỏi ngôi nhà ở Bury.
Vào ngày xảy ra vụ án, Makin biết cô bị triệu tập lên tòa án vì vi phạm việc bảo vệ dữ liệu. Cô ấy đã cố gắng nối lại với Campbell ngày hôm đó nhưng anh ta nói anh ta đã hẹn một người phụ nữ khác đi ăn tối.
Công tố viên Stephen Wright nói: “Cô ấy đã rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cô ấy đã nhắn tin cho Campbell và nói rằng tôi chắc chắn anh sẽ phải trả giá cho việc này suốt phần đời còn lại và tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng, cuộc đời của tôi đã hết”.
Makin đã bị kết tội giết người 10 tháng sau đó. Cô đã bị chấn thương não sau khi uống quá nhiều anti-freeze, điều dẫn đến việc mất kiểm soát hành vi của cô.