Cướp xe taxi lái đi lòng vòng chỉ vì… chán đời

Cướp xe taxi lái đi lòng vòng chỉ vì… chán đời

ANTD.VN - Từ Nam Định, Tú gọi xe taxi với dự định chỉ đi một đoạn đường ngắn. Thế nhưng sau khi lên xe, đối tượng liền đổi ý định lên thẳng Hà Nội và gây ra vụ cướp rất “điên rồ”. 
Chán đời, lên thành cầu “hóng mát”

Chán đời, lên thành cầu “hóng mát”

ANTĐ - Khoảng 18h ngày 2-7, khu vực giữa cầu Chương Dương, Hà Nội đột nhiên tắc nghẽn. Các phương tiện phải nhích từng mét. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do ở giữa cầu, một thanh niên mặc quần áo đen ngồi vắt vẻo trên lan can. Người thanh niên mang vẻ mặt sầu thảm cứ đăm chiêu nhìn xuống dòng nước xiết không rõ mục đích. 
Cướp tại cửa hàng Internet

Cướp tại cửa hàng Internet

ANTĐ - Ngày 9-9 công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Đình Văn Nam (SN 1987, trú tỉnh Bình Phước) cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp tài sản”.
Con đường cạm bẫy giăng đợi những gã trai thiếu bản lĩnh

Con đường cạm bẫy giăng đợi những gã trai thiếu bản lĩnh

ANTĐ - Buồn tình, chán đời, tôi lao vào các cuộc ăn chơi, hết quen người này đến người khác xem họ như thú vui qua đường, rồi trở nên hư hỏng lúc nào không hay. Để có tiền tiêu xài, tôi sinh ra trộm cắp đủ thứ, ai hở ra cái gì, tôi chôm cái đó, miễn sao có tiền. 
Ghen quá hóa cuồng

Ghen quá hóa cuồng

ANTĐ - Quên hết cả tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp suốt 10 năm, kẻ thủ ác đã đang tâm sát hại dã man người vợ của hắn bằng 11 nhát dao chí tử trước mắt nhiều người. Tất cả chỉ vì sự ghen tuông mù quáng cộng với các ẩn ức vì một sự nghiệp kinh doanh không thành công. 
Lừa đàn ông vào nhà nghỉ rồi cướp tài sản vì... hận tình

Lừa đàn ông vào nhà nghỉ rồi cướp tài sản vì... hận tình

ANTĐ - Đứa con gái ấy cúi gằm mặt xuống bàn, mái tóc nhuộm vàng nham nhở rủ xuống che kín hai bên má đầy trứng cá. Nó thuộc loại xấu gái, thế nên lần đầu gặp mặt sau vài lần chat trên mạng, anh Trần Văn Cam chỉ đứng giữa đường nói dăm ba câu rồi cáo bận chuồn thẳng.
"Tiền hết, tình tan"... treo cổ tự tử

"Tiền hết, tình tan"... treo cổ tự tử

ANTĐ - Sáng 15/3,  ông Phạm Đình Nghĩa, trú thôn Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, hối hả đến Công an thị trấn Di Lăng trình báo về việc người cháu tên Lê Văn Chung (SN 1995) hộ khẩu ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh đã treo cổ tự tử chết trong nhà ông Nghĩa.