Bị đổ vạ trộm xe máy, chế mìn trả thù bất thành

ANTD.VN - Thức dậy bước ra ngoài, anh Thắng hoảng hồn vì có quả mìn đặt trước cửa nhà mình. Trình báo cơ quan công an, các đối tượng âm mưu sát hại người nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại phiên tòa ngày 14-9, Nguyễn Hữu Phúc (SN 1980), Từ Anh Tuấn (SN 1979), đều trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội; Đinh Công Tuân (SN 1992), ở xã Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái cùng bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” với các tình tiết côn đồ và có tổ chức.

Bị hại trong vụ án là gia đình anh Nguyễn Minh Thắng (trú quận Long Biên, Hà Nội) đã may mắn thoát chết, do phương tiện, công cụ gây án của các bị cáo không phát huy tác dụng.

Kết quả điều tra và thẩm vấn tại phiên cho thấy, giữa tháng 12-2014, đến nhà bạn chơi, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1989, ở quận Long Biên, nhân viên của cửa hàng anh Thắng) cho Nguyễn Hữu Phúc mượn chiếc xe máy ra ngoài có việc.

Nguyễn Hữu Phúc (đứng trả lời tòa) và đồng phạm tại phiên xử

Trở lại nhà mình, Phúc nhanh chóng trả lại phương tiện đi lại cho anh Tùng. Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi anh Tùng về cửa hàng nhà anh Thắng không lâu thì chiếc xe máy vừa cho Phúc mượn bỗng “không cánh mà bay”.

Cho rằng Phúc chính là người “đạo diễn” vụ trộm cắp xe máy của mình nên ít ngày sau, Tùng hẹn người tình nghi đến quán nước của Từ Anh Tuấn (gần Bệnh viện Đức Giang) chất vấn, rồi bảo nhóm bạn đánh hội đồng.

Bị trận đòn oan, Phúc rất ấm ức nên bàn với Tuấn lên kế hoạch trả thù. Hưởng ứng ý đồ xấu của bạn, Tuấn bảo đồng bọn sẽ dùng dao kiếm xử đối phương nhưng Phúc gạt ngay và bảo đồng bọn: “Ốp thẳng mìn vào nhà nó”.

Sau đó, Tuấn về quê ở Quảng Ninh tìm mua thuốc nổ để chế tạo mìn nhưng không được. Sau đó không lâu, trong một lần về quê, Đinh Công Tuân mua được 1 lạng thuốc nổ, rồi mang xuống Hà Nội đưa cho Phúc.

Có được thuốc nổ trong tay, ngày 16-2-2015, Phúc bảo Tuấn đi mua đoạn ống nước bằng nhựa về chế tạo mìn. Và rồi không cần nhiều thời gian, công sức, bộ ba do Phúc cầm đầu đã dễ dàng cho ra đời một quả mìn như ý muốn.

Thực hiện kế hoạch trả thù, đêm 18-2-2015, theo chỉ đạo của Phúc, Tuấn dùng xe máy chở Tuân mang theo quả mìn tự chế đến trước cửa nhà anh Thắng cài đặt. Tại đây, Tuân đốt nắm hương làm dây cháy chậm cho mìn nổ, rồi cùng Tuấn về nhà ngủ.

Vậy nhưng do thời tiết không thuận lợi nên nắm hương bị tắt ngang chừng và quả mìn tự chế của Phúc cùng đồng bọn không phát huy tác dụng. Sáng 19-2-2015, anh Thắng thức dậy mở cửa bước ra ngoài thì hoảng hồn vì thấy nắm hương cháy dở cùng quả mìn tự tạo án ngữ trước nhà.

Cấp báo sự việc tới cơ quan công an, vũ khí có thể gây chết nhiều người lập tức bị vô hiệu. Mở cuộc điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng lần ra manh mối thủ phạm đặt mìn trước cửa nhà anh Thắng chính nhóm Phúc.

Bị đưa ra tòa xét xử, Phúc không thật thành khẩn khai nhận tội. Trong khi đó, bị cáo Tuấn và Tuân đều khai báo rành mạch về các công đoạn chế tác mìn cũng như kế hoạch sát hại người tàn bạo của đối tượng cầm đầu.

Đánh giá tội phạm của Phúc cùng đồng bọn, HĐXX sơ thẩm khẳng định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù hậu quả vụ án không xảy ra, song hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS.

Và sau cùng với khẳng định, việc anh Thắng không chết và không bị thương tích là nằm ngoài ý thức chủ quan cũng như mong muốn của các bị cáo. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Phúc 16 năm tù và Từ Anh Tuấn, Đinh Công Tuân cùng mức án 15 năm tù, theo đúng tội danh bị xét xử.