Bí ẩn cánh cửa màu đỏ gạch và màn đột kích bao vây tiệc sinh nhật thác loạn với ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một chiếc cánh cửa bí ẩn màu đỏ gạch tưởng đã qua mặt các trinh sát, nhưng với sự nhạy bén nghiệp vụ, các chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đột kích tiệc sinh nhật thác loạn bên trong quán karaoke New York, số 292 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương khi cả chủ tiệc và khách đang “phê pha”…

Bữa tiệc thác loạn được báo trước

Tháng 1-2021, Phạm Thị Thu Phương, SN 1981, trú tại số 6, ngõ 189, đường 19-5 Nam Định, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện đang trú tại Tòa C khu N04, chung cư Udic Complex đườngHoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thuê lại quán karaoke New York, số 292 phố Bạch Đằng để kinh doanh với giá 180 triệu đồng/ tháng.

Phương được biết đến là vợ của Tuấn Anh “Seoul”. Trong giới ăn chơi của Hà thành, Tuấn Anh "Seoul" được khá nhiều người biết đến. Đối tượng là dân 'bay lắc', đồng thời là chủ sở hữu nhiều khách sạn sang trọng trong thành phố. Đầu năm 2021, vợ chồng Tuấn Anh “Seoul” và đồng bọn bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Phương được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Nói về việc kinh doanh của Phương, ngoài tờ Giấy phép đăng ký kinh doanh, cơ sở kinh doanh của Phương không hề có Giấy phép phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo ANTT, do vậy, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Thời điểm lực lượng công an đột kích vào bên trong quán karaoke của vợ Tuấn Anh "Seoul", phát hiện các đối tượng đang "phê pha" trong tiếng nhạc chát chúa

Thời điểm lực lượng công an đột kích vào bên trong quán karaoke của vợ Tuấn Anh "Seoul", phát hiện các đối tượng đang "phê pha" trong tiếng nhạc chát chúa

Tuy nhiên, một mặt Phương cho đàn em dán giấy thông báo “tạm dừng hoạt động để sửa chữa” ngoài cửa, mặt khác vẫn tiếp tục đón khách một cách lén lút. Điều đáng nói ở đây là cửa ngoài quán karaoke rất kín đáo, kiên cố và không mở bao giờ như thể không hoạt động, nhưng bên trong lại khá sôi động và theo như lời khai của “chị đại” Phạm Thị Thu Phương, doanh số thu về mỗi tháng của quán khoảng 400 triệu đồng.

Ngày 14-8, Phương nhận điện thoại của một người em xã hội là Trần Thị Thêu, SN 1990, trú tại số 50, ngõ 26 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội về việc muốn “bao” toàn bộ quán hát của Phương để tổ chức sinh nhật. Hiểu ý của Thêu, Phương đồng ý và chỉ đạo nhân viên không nhận khách ngoài, đồng thời ra lệnh cho bảo vệ cảnh giới nhiều lớp. Camera bên ngoài quán được kiểm tra kỹ càng.

Công an thu giữ tại đây 3 bình "khí cười"

Công an thu giữ tại đây 3 bình "khí cười"

Sau bữa tiệc ăn nhậu cùng bạn bè, nhóm của Thêu về quán karaoke của Phương, trong đó có Mai Việt Hoàng, SN 1997, trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang - một DJ chơi nhạc mà Thêu quen qua nhiều lần đi bar. Các đối tượng kín đáo đến chỗ Phương và mất dấu chỉ trong ít phút.

Theo nguồn tin của trinh sát báo về, Thêu đã mua ma túy các loại như “thuốc lắc”, “ke”, “nước dâu”, “đá” và cả “bóng cười” về để sử dụng cho bữa tiệc thác loạn. Thêu lên kế hoạch cả nhóm sẽ chơi bời tưng bừng từ tối 14 đến chiều 15-8. Tưởng qua được mắt trinh sát, nhưng không ngờ tất cả những hành vi của các đối tượng đã rơi vào tầm ngắm của Công an quận Hoàn Kiếm.

Cánh cửa bí ẩn và màn đột kích bất ngờ

“Ngay sau khi nắm thông tin về bữa tiệc sinh nhật của các đối tượng, chúng tôi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lương có liên quan bao vây, bắt bằng được các đối tượng này. Với phương châm nói không với ma túy, “bóng cười” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, dù các đối tượng có tinh vi đến đâu, đối phó bằng cách nào thì chúng tôi cũng có biện pháp để đấu tranh triệt để” - Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Trinh sát của chúng tôi đã theo dõi nhiều ngày đêm cơ sở kinh doanh này. Ngoài mặt thì các đối tượng vờ tạm dừng hoạt động, nhưng bên trong lại nhận khách. Đêm 14-8, sau khi nhận được thông tin từ trinh sát, chúng tôi đã rải quân bao vây toàn bộ khu vực quán karaoke New York, quyết không để bất cứ một đối tượng nào “lọt lưới””.

Sau màn đột kích bất ngờ, 19 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ

Sau màn đột kích bất ngờ, 19 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ

4h30 phút sáng 15-8, trinh sát báo cáo về ban chuyên án đã tìm ra cánh cửa bí ẩn nằm phía sau của quán karaoke. Trước đó, đây là một phòng hát nhưng được phá bỏ làm kho và thiết kế một cánh cửa bí mật, sơn màu gạch đỏ cùng màu tường nên quan sát bằng mắt thường khó mà nhận ra được.

Ngay lập tức, các mũi trinh sát đồng loạt phá cửa, đột kích vào bên trong. Thời điểm đó, hai nhân viên bảo vệ của quán định bỏ chạy, nhưng đã bị khống chế. Các đối tượng chống đối và hô “cướp” để báo động, song, toàn bộ căn nhà đã bị Cảnh sát bao vây.

Hoàng (áo hồng) là DJ chơi nhạc tại quán bar được Thêu (bên trái Hoàng) mời đi dự sinh nhật và nhận nhiệm vụ chơi nhạc cho bạn bè của Thêu "bay lắc"

Hoàng (áo hồng) là DJ chơi nhạc tại quán bar được Thêu (bên trái Hoàng) mời đi dự sinh nhật và nhận nhiệm vụ chơi nhạc cho bạn bè của Thêu "bay lắc"

Trong căn phòng nơi tổ chức sinh nhật cho Thêu, tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa với DJ rất chuyên nghiệp. Các đối tượng đang trong tình trạng “phê pha” ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hơn 20 viên “thuốc lắc”, 3 bình “khí cười”, vỏ “nước dâu” - một dạng ma túy mới, những dụng cụ sử dụng ketamine, ma túy “đá”…

Toàn bộ 19 đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra. Khám xét nơi ở của Phạm Thị Thu Phương tại chung cư Udic Complex, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm cũng thu giữ hơn 30 viên “thuốc lắc”.

“Các đối tượng hoàn toàn bất ngờ khi bị công an bao vây. Chúng tôi chỉ đạo phải tập trung toàn lực lượng, bằng mọi cách bắt được toàn bộ các đối tượng và xử lý nghiêm, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để răn đe các đối tượng manh nha ý định tổ chức, chứa chấp, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn quận nói chung và tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nói riêng, không để phức tạp địa bàn” - Người đứng đầu Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Phạm Thị Thu Phương (giữa) - Vợ của Tuấn Anh "Seoul" là chủ quán karaoke, nơi mà nhóm của Thêu đã dùng để tổ chức tiệc sinh nhật thác loạn với ma túy

Phạm Thị Thu Phương (giữa) - Vợ của Tuấn Anh "Seoul" là chủ quán karaoke, nơi mà nhóm của Thêu đã dùng để tổ chức tiệc sinh nhật thác loạn với ma túy

Theo lời khai của Trần Thị Thêu, tên thường gọi là Trang, chiều 14-8, Thêu cùng bạn bè đi ăn nhậu, sau đó rủ nhau về quán karaoke của Phương hát. Hoàng nhận nhiệm vụ chơi nhạc, còn Thêu mua ma túy với số tiền gần 15 triệu đồng để đãi các bạn. Dù đến phòng hát, nhưng mục đích của các đối tượng là sử dụng ma túy và cùng nhau 'bay lắc'.

Đối với Phạm Thị Thu Phương là đối tượng sành sỏi và đã có tiền án nên luôn giả vờ ngây ngô trước câu hỏi của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi, “chị đại” này im lặng.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang phân loại và điều tra mở rộng vụ án.