TP.HCM:

Bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc tại bệnh viện

ANTĐ -Trong ít phút đi mua cơm, khi trở về bà Dung hốt hoảng khi không thấy cháu nội mới sinh đâu. Hỏi thì con gái bị thiểu năng nói có người xin bế bé đi chơi chút xíu.

Ngày 18/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đơn vị này đang phối hợp cùng Công an quận 5 vào cuộc điều tra vụ bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc táo tợn vào chiều 17/3 tại bệnh viện Hùng Vương (địa chỉ số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 15/3 bà Lê Thị Kim Dung (quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) đưa con gái là chị Nguyễn Thị Phương T (30 tuổi) đến khám thai định kỳ tại bệnh viện Hùng Vương. Tại đây, các bác sĩ đề nghị bà Dung làm thủ tục nhập viện cho con gái khi chẩn đoán chị này sắp sinh. Chiều hôm sau, chị T. trở dạ và hạ sinh bé trai kháu khỉnh, nặng xấp xỉ 2,5kg.

Sau ca sinh an toàn, chị T. được chuyển xuống khoa hậu sản ở tầng 3 và phải nằm ngoài hành lang (do thiếu giường). Từ thời điểm trên, bà Dung một mình ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ con chị T. Đến khoảng 19h tối 17/3, bà Dung dặn chị T. trông chừng bé trai để bà đi mua cơm. Khi quay về, bà hốt hoảng khi không thấy cháu ngoại đâu, hỏi thì chị T. cho biết có người phụ nữ xin bế con đi chơi chút xíu. Vừa nói chị T. chỉ tay về phía hành lang. Nhưng bà Dung cùng 3 hộ lý ở khoa hậu sản chia nhau ra tìm khắp vẫn không thấy đứa bé đâu.

Bà Dung và con gái đứng ngồi không yên khi cháu bé bị bắt cóc

Bà Dung kể lại, vào trưa 17/3 có một phụ nữ mập mạp, cao khoảng 1,55 mét, gương mặt tròn, nói giọng miền Nam, tóc nhuộm màu nâu đến làm quen, trò chuyện cùng mẹ con bà. Bà Dung không chút đề phòng, kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Như việc chị T. bị bệnh sốt dẫn đến bại liệt, trí não chậm phát triển.

Vào năm 2013, không may bị gã đàn ông đốn mạt cưỡng dâm dẫn tới mang thai. Vì hoàn cảnh túng thiếu nên bà Dung lên TP.HCM xin làm công việc phụ bán hàng. Thời gian sau bà đón chị T. lên TP.HCM sống chung để tiện chăm sóc. Lúc phát hiện chị T. có mang bà vẫn đều đặn đưa con đi khám thai định kỳ tại bệnh viện Hùng Vương.

Nghe hết câu chuyện, người phụ nữ lạ mặt đề cập đến chuyện “nếu giờ có ai cho bà vài chục triệu bà có cho đứa bé làm con nuôi không?”. Bà Dung nhất định không đồng ý. Thời điểm đứa trẻ mất tích bà Dung và chị T. đều không thấy người phụ nữ xuất hiện tại bệnh viện nữa.

Ngay sau khi xảy ra xự việc, gia đình và bệnh viện đã trình báo sự việc đến công an địa phương. Cơ quan điều tra nghi vấn người phụ nữ lạ mặt tiếp cận với mẹ con bà Dung vào trưa 17/3 có liên quan đến vụ mất tích của cháu bé. Hiện lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra vụ việc.