- Ở nhà một mình, cụ bà 74 tuổi bị trộm đánh ngất xỉu
- Cựu hiệu trưởng bị bắt vì mua dâm hàng nghìn phụ nữ
Vụ việc xảy ra hôm 7-4 tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân là cậu bé Shiva Rawat, một học sinh lớp 3. Trước đó, một bạn cùng lớp Shiva kêu mất đồ dùng học tập. Giáo viên đã kiểm tra cặp sách của tất cả các em học sinh và phát hiện bút chì và tẩy bị mất trộm trong cặp của Shiva.

Ảnh minh họa
Giáo viên này đã thông báo sự việc với hiệu trưởng nhà trường là ông Lalit Kumar Verma. Ông ta nổi cơn thịnh nộ và đánh Shiva thậm tệ vào bụng khiến cậu bé nôn ra máu trên đường về nhà.
Do tình trạng của Shiva diễn biến xấu nên gia đình đã cho nhập viện nhưng cậu bé không qua khỏi.
Hiện Verma đang bị bắt giam vì đã đánh chết người song ông ta bác bỏ cáo buộc này. Verma cho rằng không có cơ sở để nói rằng Shiva tử vong vì bị đánh. Đó chỉ là một hình phạt nhẹ để học sinh nhận ra lỗi của mình và Shiva đã bị bệnh từ trước đó.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.