Bé gái lớp 1 ngủ quên trong tủ ở lớp học khiến cả xã nhốn nháo đi tìm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong giờ ra chơi, bé gái lớp 1 đã chui vào ngăn tủ nhỏ đựng đồ dùng học tập ở cuối lớp rồi ngủ ở đó suốt 4 tiếng, khiến mọi người nhốn nháo đi tìm.

Sáng 16/5, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết cháu N.T.K.N. (học sinh lớp 1) ở điểm lẻ Yên Lưu đã đến trường học trở lại sau khi được cho nghỉ 1 buổi để ổn định sức khỏe, tâm lý.

Trước đó, sáng ngày 15/5, bé N.T.K.N đi học, trong giờ ra chơi bé gái này chui vào tủ cuối lớp và ngủ quên trong đó. Vào học, cô giáo chủ nhiệm tá hỏa khi không thấy bé N. đâu.

Bé gái N. được bố đến đón về sau 4 tiếng ngủ quên

Bé gái N. được bố đến đón về sau 4 tiếng ngủ quên

Giáo viên chủ nhiệm lập tức báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường. Sau đó, toàn bộ giáo viên đã đi tìm khắp trường nhưng không thấy nên đã thông báo với gia đình và chính quyền địa phương.

Sau đó, loa phát thanh xã Quỳnh Giang đã phát thông báo tìm bé gái này. Cơ quan công an cũng đã kiểm tra camera của các nhà dân gần trường để tìm kiếm nhưng không phát hiện hình ảnh bé gái được ghi lại.

Khi cả nhà trường, phụ huynh, người dân lẫn cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm thì đến 13h30 cùng ngày, bé gái này bất ngờ chui ra từ tủ đựng đồ dùng học sinh đặt ở cuối phòng học. Lúc này, các bạn cùng lớp đang chuẩn bị bước vào giờ học buổi chiều.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, đầu giờ học buổi sáng, bé gái này có báo với giáo viên là bị đau bụng, giáo viên sau đó cũng đã xoa dầu cho bé. Sau khi bé gái này ngủ dậy, nhà trường đã cho em nghỉ học buổi chiều để gia đình đón về nhằm ổn định sức khỏe, tâm lý.