Bé gái 7 tuổi ở Hà Nội "tặng lại ánh sáng cho người khác" trước khi qua đời

ANTD.VN -Qua lời kể của ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương, dù đã trực tiếp lấy giác mạc của hàng trăm trường hợp tình nguyện hiến trước khi qua đời nhưng ít có ca nào khiến ông xúc động như trường hợp của bé gái 7 tuổi (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều qua, 22-2.
Qua lời kể của anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương, dù đã trực tiếp lấy giác mạc của hàng trăm trường hợp tình nguyện hiến trước khi qua đời nhưng ít có ca nào khiến ông xúc động như trường hợp của bé gái 7 tuổi (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều qua, 22-2.
Qua lời kể của anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương, dù đã trực tiếp lấy giác mạc của hàng trăm trường hợp tình nguyện hiến trước khi qua đời nhưng ít có ca nào khiến ông xúc động như trường hợp của bé gái 7 tuổi (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều qua, 22-2.
Qua lời kể của anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương, dù đã trực tiếp lấy giác mạc của hàng trăm trường hợp tình nguyện hiến trước khi qua đời nhưng ít có ca nào khiến ông xúc động như trường hợp của bé gái 7 tuổi (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều qua, 22-2.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt trực tiếp lấy giác mạc của bé H.A.

Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia cung cấp

H.A - em bé 7 tuổi được gia đình đồng ý hiến tặng giác mạc khi qua đời kể trên - đã từng là một cô bé nhanh nhẹn, xinh tươi tràn đầy sức sống, với đôi mắt trong veo, sáng ngời. Thế rồi bé được chẩn đoán mắc u thần kinh đệm cầu não lan tỏa, một căn bệnh hiếm ở trẻ em và điều trị vô cùng khó khăn.

Bác sĩ Phạm Hương - Bệnh viện K Trung ương, người bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé H.A chia sẻ, bé nằm điều trị tại bệnh viện khoảng một tháng. Những ngày cuối ở viện, bé phải nằm liệt giường, dây dợ loằng ngoằng, máy móc xung quanh. Biết nguyện vọng hiến giác mạc của bé và chứng kiến sự ra đi của bé khiến bác sĩ vô cùng xúc động.

Trước đó, khi thấy con gái 7 tuổi khó qua khỏi vì bệnh hiểm nghèo, mẹ bé H.A - cũng là một nhân viên y tế - đã gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con, cứu người khác khi bé qua đời...

Ngày 22-2, ngay sau khi nhận được tin bé H.A qua đời, ông Nguyễn Hữu Hoàng đã cùng các đồng nghiệp trực tiếp đến nhà riêng của bé gái 7 tuổi H.A ở quận Nam Từ Liêm để thực hiện lấy giác mạc của bé.

Chia sẻ với báo chí, Giám đốc Ngân hàng mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ, hơn 10 năm đi làm, mỗi năm, các cán bộ kỹ thuật viên của Ngân hàng mắt thực hiện hàng trăm ca lấy giác mạc từ khắp các tỉnh thành. Đối với những người làm công tác này, đó là công việc thông thường.

“Đây cũng không phải là trường hợp em bé đầu tiên được gia đình đồng ý hiến giác mạc. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến lời độc thoại của người mẹ nói với cô con gái bé bỏng vừa lìa rời xa cõi tạm. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!” – nó khiến tôi dâng trào cảm xúc, bởi dù đã âm dương đôi ngả, nhưng vẫn còn rất nhiều tình cảm, rất nhiều kết nối” – ông  Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ.

Dù rất đau xót vì sự ra đi của cô bé chỉ mới 7 tuổi, nhưng khi các cán bộ, kỹ thuật viên thực hiện lấy giác mạc của bé H.A, gia đình bé rất bình tĩnh. Mẹ bé H.A là một nhân viên y tế và chị cũng chia sẻ rằng người mất đi rồi là hết, cát bụi lại trở về với cát bụi, còn những gì em bé để lại lại có thể đem ánh sáng cho nhiều người còn sống, đó mới là giá trị.

Được biết, trường hợp hiến giác mạc nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam là một em bé 6 tuổi, ở Kim Sơn, Ninh Bình, cách đây rất lâu.