Thế giới một tuần nhìn lại:

Bất trắc

ANTĐ - Kinh tế châu Âu chìm đắm giữa lo ngại chậm hồi phục do nợ công lún sâu. 3 nền kinh tế hàng đầu thế giới Mỹ - Trung- Nhật chưa có tín hiệu khả quan.

Hai thảm họa đau lòng: một trên sông Volga (Nga), một trên đường sắt Ấn Độ, đủ cho thấy, thế giới tuần qua chứa đựng nhiều bất trắc…

Từ Hy Lạp, cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu có khả năng lan rộng, buộc lòng Chủ tịch EU phải dự trù triệu tập cuộc họp lãnh đạo các nước khu vực đồng Euro vào cuối tuần để tìm cách khoanh vùng khủng hoảng nợ, tránh để lan sang Italia, Tây Ban Nha… Nỗ lực này cũng là để cứu vãn nguy cơ chung chiêng khối tiền tệ chung châu Âu sau 12 năm "vận hành". Gần như một hệ quả của tâm lý bất an, nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như là nơi có thể duy trì giá trị, khiến giá vàng thế giới tuần này đạt mức cao kỷ lục 1.586 USD/ounce vào ngày   14-7. Giá vàng ở Việt Nam cũng nóng theo.

 

Cộng hòa Nam Sudan non trẻ vừa tuyên bố độc lập với bộn bề thách thức

Sự bất trắc còn lan tỏa hiệu ứng với những nền kinh tế hàng đầu thế giới: Mỹ - Trung - Nhật. Nếu như Trung Quốc, hiện tượng mới trong “sân chơi” của các “đại gia” không tránh khỏi cơn sốt lạm phát phi mã, thì Hoa Kỳ rơi vào thâm hụt ngân sách, còn Nhật Bản hồi phục kinh tế chậm lại (với mức tăng trưởng năm chỉ 0,4%, thay vì 0,6% như dự tính). Bởi thế, tình hình kinh tế toàn cầu vẫn chưa mấy sáng sủa. Mỹ - quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng lâm vào nợ công khi thâm hụt ngân sách liên bang của nước này có thể vượt mức 1.000 tỷ USD trong năm thứ 3 liên tiếp. Hiện cả Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa thỏa thuận được mức trần nợ công (hiện là 14.290 tỷ USD) và cắt giảm ngân sách.

Sự bất trắc chính trị còn có thể tiềm ẩn trên chính trường Thái Lan khi Ủy ban Bầu cử nước này tuần qua đưa ra một quyết định đầy bất ngờ, trong đó hoãn việc chứng nhận chiến thắng cho nữ Thủ tướng tương lai Yingluck Shinawatra vì có khiếu nại về việc vi phạm quy định bầu cử. Việc chứng nhận những người này sẽ tùy thuộc vào kết quả điều tra.

Và cuối cùng, là những công dân có lương tri trên hành tinh này, xin nghiêng mình tưởng niệm những nạn nhân của 2 thảm kịch trong tuần cướp đi sinh mạng của không ít dân lành vô tội. Thảm kịch thứ nhất là tai nạn chìm tàu du lịch thương tâm ở nước CH Tatarstan, LB Nga trên sông Volga, làm hơn 100 người thiệt mạng và đến nay vẫn còn 20 người mất tích. Thảm kịch thứ hai là vụ các nhóm khủng bố tiến hành  vụ đánh bom ở TP Mumbai, Ấn Độ, làm nhiều người chết và bị thương, gây phẫn nộ trong dư luận quốc tế.

Duy có Cộng hòa non trẻ Nam Sudan, quốc gia thành viên thứ 193 của LHQ, tuyên bố độc lập tuần qua là tin vui hiếm hoi giữa một tuần đầy bất trắc.