Dân phòng phường Bồ Đề:
Bắt thủ phạm hơn 10 vụ trộm tài sản tại nhà chờ xe buýt
(ANTĐ) - Ngày 21-8, CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Phùng Tuấn Anh, SN 1973 và Nguyễn Đức Tiến, SN 1958, đều trú ở phường Đức Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Sơ bộ, cơ quan công an làm rõ 2 đối tượng này đã gây ra hơn 10 vụ trộm tài sản ở các nhà chờ xe buýt trên địa bàn quận Long Biên.
Khoảng 19h ngày 19-8, CAP Bồ Đề nhận được tin báo của người dân, có 2 đối tượng nghi vấn xuất hiện ở điểm dừng đỗ xe buýt trước ngõ 160 đường Nguyễn Văn Cừ. Từ hơn 1 tháng nay, CAP sở tại đã ghi nhận khá nhiều hiện tượng mất trộm tài sản ở khu vực này.
Kẻ gian thường trà trộn vào số hành khách đi xe buýt, móc lấy ví tiền hoặc điện thoại di động. Thủ đoạn của đối tượng trộm cắp thường hoạt động lưu động, lấy được tài sản lập tức chuyển sang địa bàn khác.
Tiếp nhận thông tin của người dân, tổ CSHS - CAP Bồ Đề nhanh chóng huy động đội dân phòng tự quản phường mặc thường phục ra hiện trường.
Tại đây, họ tận mắt chứng kiến một gã thanh niên vừa rút được chiếc điện thoại Nokia N95 của một hành khách nam giới. Thấy bóng người lạ áp sát, gã thanh niên quay ngoắt, chạy vào ngõ 158. Hai tự quản dân phòng lập tức lao theo.
Tổ CSHS - CAP Bồ Đề ở lại hiện trường, phát hiện một đối tượng khác đang định phóng xe máy bỏ chạy, đã khống chế, yêu cầu y xuất trình giấy tờ tùy thân. Qua khai thác nóng, đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Tiến, làm nghề “xe ôm”. Trước đó, Tiến được Phùng Tuấn Anh, đối tượng chạy vào ngõ 158, rủ “đi chợ”.
Đây là ám hiệu riêng của đối tượng, ám chỉ việc đi trộm tài sản ở các nhà chờ xe buýt. Nhiệm vụ của Tiến là chở Tuấn Anh đi tăm tia ở các nhà chờ dọc đường Nguyễn Văn Cừ. Thấy điểm nào đông hành khách, Tiến dừng xe, nổ máy sẵn để Tuấn Anh vào “ăn hàng”. Lấy được tài sản, chúng sẽ phóng vọt đi luôn. Còn không sẽ tiếp tục rình.
Trở lại cuộc rượt đuổi trong ngõ 158. Nhờ thông thạo địa hình, Phùng Tuấn Anh ngoắt ngoéo vào các ngõ nhỏ rồi nhảy vọt qua một ngôi nhà hoang, mất tích.
Gần nửa tiếng sau, 2 dân phòng phường Bồ Đề phát hiện ra ngôi nhà hoang trên, chia nhau chặn các lối ra. Tên trộm lúc này đang ép sát người trong bãi cỏ rậm rạp, nhỏm dậy định chạy nhưng không kịp. Trong túi quần của y vẫn còn chiếc điện thoại di động vừa lấy được.
H.Quân